Xin chào độc giả của chuyên mục Hẹn hò, không ngờ có ngày tôi lại lên đây tìm bạn đời. Tôi là người khá nhút nhát, chưa bao giờ có ý niệm tìm bạn đời thế này, nhưng biết sao được, vào một ngày đẹp trời duyên số đã dẫn dắt tôi đến đây.
Tôi 25 tuổi, là bác sĩ tại một bệnh viện ở Hà Tĩnh, chưa từng có người yêu. Mọi người nhận xét tôi hiền lành, hơi gầy, mặt có nét. Cuộc sống của tôi không nhiều sôi động, chỉ biết chơi đàn, hát và tám chuyện với bạn bè. Dù khá thoải mái, nhưng vì chưa có người yêu nên suốt ngày tôi bị ba mẹ, mọi người trong họ hàng nói, nhất là trong dịp lễ Tết, hội họp.
Tôi muốn tìm một chàng trai cao hơn mình (tôi cao 1m64), có ý chí tiến thủ, yêu nghệ thuật, hiền lành, không đua đòi, làm việc ở gần Vũng Áng càng tốt.
Hy vọng qua chuyên mục này, tôi có cơ hội làm quen với các bạn nam có cùng hoàn cảnh "ế", thật sự nghiêm túc và chân thành để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Xin cám ơn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trần Hiền Trang
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
- Giới tính: Nữ