Bà Trần Mỹ Vân - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ Nhân ái thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) được người dân trong tỉnh yêu mến. Ở tuổi 60, bên cạnh hạnh phúc riêng từ gia đình, niềm vui của bà đôi khi là cái nắm tay, hoặc vài câu hỏi thăm sức khỏe ân cần của người nghèo dành cho bà mỗi khi gặp họ.
Sống tại thành phố Sóc Trăng, từ một nhân viên trạm y tế xã, sau đó bà được đào tạo thành bác sĩ, rồi bác sĩ chuyên khoa cấp 1. Mặc dù là phụ nữ, vướng bận nhiều công việc gia đình nhưng bà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong giai đoạn công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sóc Trăng (1996-2012), với vai trò từ cán bộ chuyên môn về y tế đến Phó giám đốc Trung tâm, bà Trần Mỹ Vân đã giúp đỡ nhiều trẻ em bị bỏ rơi, người già không nơi nương tựa, người bị bệnh tâm thần không có khả năng điều trị…

Bà Vân được vinh danh là phụ nữ tiến bước nhờ những hoạt động thiện nguyện của mình.
Tháng 3/2012, sau khi về hưu, thay vì nghỉ ngơi tuổi già, bà lại dành phần lớn thời gian làm từ thiện. Đây cũng là hoạt động chính của câu lạc bộ Phụ nữ Nhân ái thành phố Sóc Trăng (được thành lập từ tháng 3/2011).
“Làm công tác xã hội, chuyện vận động liên quan tới tiền bạc không phải luôn dễ dàng, thuận lợi. Nhiều lúc gặp khó khăn, lực bất tòng tâm, nên nhiều lần tôi cũng nản lòng. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy niềm vui từ người được trợ giúp, tôi và những người bạn đồng hành lại có thêm sức mạnh để tiếp tục”, bà Vân chia sẻ.
Với vai trò chủ nhiệm, bà luôn tích cực vận động các tổ chức và mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh ủng hộ hoạt động từ thiện, tới nay đã có hơn 2,5 tỷ đồng được quyên góp. Số tiền này đã giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, nhiễm chất độc da cam… có thêm niềm tin vào cuộc sống. Ngoài ra, các dịp lễ, Tết, bà cùng các chị em trong câu lạc bộ đóng góp, vận động, giúp hơn 2.000 hội viên có phần quà nhỏ để vui xuân, còn học sinh nghèo có sách vở.

Bà Vân thay mặt câu lạc bộ đến thăm, hỗ trợ tiền cho một bệnh nhân ráp hộp sọ tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng (năm 2015). Ảnh: NVCC
“Khi thấy người khác vượt qua khó khăn, thoát khỏi bệnh tật mình cũng vui lây. Có nhiều em hiếu học nhưng gia đình khó khăn, được câu lạc bộ giúp đỡ học phí đã sắp lấy bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Tôi tin, các em sẽ trở thành những người có ích cho xã hội”, bà Vân vui vẻ cho biết.
Bằng tấm lòng của một bác sĩ, khi nghe tin có người bệnh hiểm nghèo khó khăn, bà lại vội vàng đến tận nơi để tìm hiểu, hướng dẫn sử dụng thuốc men. Có trường hợp bà còn vận động quyên góp cho bệnh nhân đi chữa trị tại Cần Thơ hoặc TP HCM.
Bên cạnh đó, bắt đầu từ năm 2012, chương trình bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Quân dân y thành phố Sóc Trăng - do các thành viên câu lạc bộ đóng góp hàng tháng đã giúp hàng nghìn bệnh nhân nghèo có bữa ăn miễn phí.
“Mình chỉ góp một phần nhỏ nhưng có thể đó là tất cả những điều tốt đẹp nhất mà những người khó khăn nhận được. Tôi mong mình khỏe mạnh để có thể tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”, nữ bác sĩ chia sẻ.
Với tấm lòng và những đóng góp đáng kể cho công tác thiện nguyện ở Sóc Trăng trong thời gian qua, bà Trần Mỹ Vân vừa được trao giải thưởng “Phụ nữ Việt Nan tự tin tiến bước” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp công ty P&G (nhãn hàng Ariel) và Saigon Co.op tổ chức.
Kim Lài