Mình tuổi Tí, đã 35 tuổi. Mình cũng đã gặp nhiều người và cũng trải qua nhiều sóng gió nhưng thực sự bản thân vẫn chưa cảm thấy hợp nên đến giờ vẫn độc thân. Bình thường thì mình rất chăm chỉ làm việc, vui vẻ với cuộc sống hằng ngày, nhưng lúc mình thấy tệ hại nhất là lúc mình bị bệnh dù chỉ bị cảm nhẹ. Lúc đó mình chỉ nằm bẹp dí một chỗ và ước có ai đó bên cạnh. Cho nên dù là nam hay nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, chúng ta cũng mong muốn tìm được cho mình "một nửa" còn lại. Nhiều lúc như vậy nhưng mình vẫn không thể nắm vội một bàn tay. Vì chặng đường dài nên mình mong muốn một người đồng hành thật sự.
Từ nhỏ đến lớn mình sống chủ yếu ở miền Tây, hiện tại ở Sài Gòn gần 3 năm. Mong muốn người bạn đời của mình cũng ở Sài Gòn hay có chí hướng ở nơi này. Vì cuộc sống ở đây đã cho mình nhiều cái nhìn mới hơn: mình gặp gỡ những người bạn mới, làm những công việc mới lạ và đến những nơi mới.
Mình làm bác sĩ, cái nghề rất vất vả và cũng lắm gian truân, chắc là ai trong ngành sẽ hiểu được điều này.
Mình cao 1,7 m, ngoại hình dễ nhìn, trầm tính, cầu tiến, thích học hỏi. Lúc rảnh rỗi thường thích đọc sách báo hoặc tập thể dục. Mình khá dễ tính và cũng thích người dễ tính. Mình có khuynh hướng nghiêng về cuộc sống hiện đại nhiều hơn truyền thống, thích làm việc gì đó cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn là gò bó trong khuôn khổ.
Với người bạn đời, mong là anh sẽ có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình và suy nghĩ.
Để quen biết trên mạng là rất khó, chúng ta rất khó hình dung về đối phương, chỉ vài dòng thôi thì chưa đủ. Nhưng có cơ hội thì mình cũng nên thử. Nếu may mắn thì mình tìm được người bạn đời hoặc có thể lại trở thành những người bạn trong cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mouse-love-rice
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ