Với cái nắng nóng gay gắt của tiết trời hiện tại, việc làm quen một người bạn mới sẽ như cơn mưa tắm mát tâm hồn cằn cỗi của mình.
Mình hiền lành và sống nội tâm, yêu thiên nhiên và động vật, thích đi đến những nơi có khí hậu mát mẻ, leo núi, băng rừng... Mình yêu âm nhạc, thích nghe những bài hát có ca từ, giai điệu đẹp, không kén chọn thể loại miễn là bài hát ấy hợp với tâm trạng của mình. Mình đặc biệt thích nghe giọng nam hơn nữ vì sẽ có được cảm giác như anh chàng ca sĩ đặt tình cảm vào giọng hát rồi rỉ rả bên tai mình vậy. Con gái mà, phải ảo tưởng chứ (cười).
Mình quan niệm cuộc sống rất đơn giản, chỉ là điều tốt đẹp nho nhỏ diễn ra xung quanh mình. Trước đây, vì một biến cố trong gia đình mà mình từng có ý định đi tu, nhưng sau đó mình bình tâm lại và chấp nhận việc đối mặt với thực tại. Thế nên hiện tại mình sống rất chậm và an nhiên, nhiều khi khiến người khác bực mình.
Tuy nhiên, mình vẫn còn nhiều khuyết điểm trong tính cách chưa sửa được nhưng sẽ cố gắng để khắc phục dần. Trên đời này không ai hoàn hảo nên mình luôn chấp nhận sự khác biệt trong tính cách và ngoại hình của người khác. Cho nên mình sẽ sẵn sàng đón nhận thư của các bạn khuyết tật nếu có ý muốn làm quen với mình.
Mỗi người bạn sẽ như một kim chỉ nam giúp mình thành công trong cuộc sống. Mong thư.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Đậu Phộng Rang
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Cái Bè, Tiền Giang
- Giới tính: Nữ