Sở thích: nghe nhạc, đọc sách, truyện, tập thể thao hoặc đi du lịch một mình. Tự nhận mình là người có cá tính nhưng biết lắng nghe, chia sẻ.
Sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu, tôi dành thời gian để tận hưởng cuộc sống độc thân bên con trai nhỏ. Tôi muốn tìm hiểu những bạn nam biết yêu thương, trân trọng phái nữ, quan tâm và lo lắng cho mọi người xung quanh.
Tuy mọi người từ gia đình và bạn bè đều hối thúc nhiều về việc tìm hiểu ai đó sau ly hôn, nhưng tôi không cảm thấy quá áp lực về việc này. Thậm chí, tôi còn nghĩ mình sẽ duy trì cuộc sống như hiện tại cho đến khi về già.
Tuy vậy, trong thâm tâm tôi vẫn mong mình sẽ may mắn tìm được một người thực sự đồng cảm về suy nghĩ và tương đồng về hoàn cảnh sống để làm bạn hoặc tiến tới hôn nhân. Ở tuổi này, thực sự tôi không mong chờ có một tình yêu lãng mạn nhưng hy vọng tìm được người để yêu và được yêu thương chân thành.
Rất mong có cơ hội trò chuyện, trao đổi với các bạn nhiều hơn.
Xin cảm ơn mọi người.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bình An
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ