Tôi 33 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Bạn bè thì nhiều, người thân cũng rất quan tâm nhưng nhiều khi tôi vẫn không biết chia sẻ cùng ai. Tôi thấy mình có thể lắng nghe, hòa vào câu chuyện của người khác nhưng đến lúc tôi có tâm sự thì kiếm một người để chuyện trò sao mà thật khó. Phần vì ngại làm phiền, phần thì có người nghe nhưng lại không hiểu và đưa ý kiến được.
Nói thêm một chút về bản thân. Tôi ly hôn được 5 năm, không vướng bận về con cái. Tôi chưa có việc làm cụ thể, hiện sống bằng "trợ cấp" của chính phủ. Tôi làm không giỏi nhưng có khả năng nhìn người khác làm được hay không. Tính tình của tôi hơi bộc trực, thỉnh thoảng cũng nóng nảy, rất dễ xúc động.
Quan điểm về gia đình của tôi là người đàn ông cần làm trụ cột. Tôi không sợ người gia trưởng, chỉ ngại gặp người độc đoán. Mối quan hệ tôi muốn xây dựng là hai người cố gắng để lắng nghe và hiểu được nhau. Chỉ cần đồng lòng, khó khăn nào cũng sẽ có cách giải quyết.
Tôi mong thư từ những người đồng cảm.
Xin chân thành cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Huong
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ