Tôi từng lập gia đình, hiện công tác trong một cơ quan nhà nước. Nhiều lúc nghĩ sẽ ở vậy nhưng giờ cuộc sống mọi thứ đã ổn định, rất muốn có người ở bên. Tôi rất yêu màu áo công an, những con người lặng lẽ bảo vệ cuộc sống mọi người. Các đồng chí công an luôn là niềm vinh dự cho đất nước.
Tôi đã ly hôn nên sống khép kín, nhưng lại rất tình cảm với những người xung quanh. Tôi sống rất chân thành, quan tâm tới bạn bè, biết lắng nghe tâm sự người khác. Tuy nhiên, tôi khá trực tính, thẳng thắn, đó có thể là điểm yếu của tôi. Điều này thể hiện với những người thân quen, tuy nhiên nếu tiếp xúc lâu sẽ thấy tôi khá tình cảm, biết lo cho người khác.
Rất mong tìm được một người phù hợp để có thể làm bạn, cùng nhau chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi sẽ rất ngưỡng mộ nếu người đó là công an, bác sĩ, những người không ngại hy sinh bản thân vì người khác. Những người tính tình điềm đạm để sửa bớt cái tính đỏng đảnh của tôi. Cuộc sống không lúc nào bằng phẳng nên mong có người sẽ hiểu cho mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thuy Nguyen
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa
- Giới tính: Nữ