Chào mọi người, tôi tên Phương, thấy chuyên mục Hẹn hò được mấy tuần rồi, nhưng hôm nay mới dám đăng bài tìm một nửa còn lại.
Tôi xin nói về bản thân:
Tôi 32 tuổi, đang sống và làm việc tại TP HCM, công việc văn phòng. Cao 1m45, nặng 40 kg.
Về ưu điểm: hiền nhưng đôi lúc cũng hơi dữ, thẳng thắn, nói thật lòng, biết nấu ăn, biết chăm lo gia đình, sống tình cảm.
Về khuyết điểm: do tôi nhỏ con nên không tự tin vào bản thân, nhát.
32 tuổi, gia đình lúc nào cũng hối đã tạo cho tôi áp lực rất lớn. Những lúc ba mẹ ngồi nhỏ to tâm sự khiến tôi rơi nước mắt. Nhiều khi thấy bạn bè đã yên bề gia thất, tôi cũng buồn lắm.
Tôi mong tìm được một nửa còn lại có công việc ổn định, sạch sẽ, không độc đoán và cộc tính, biết chia sẻ công việc gia đình, sống có trách nhiệm hai bên.
Trong cuộc sống, những lúc vui không nói làm gì, nhưng khi mệt mỏi, buồn thì mong nửa kia hiểu cho và hãy chia sẻ cùng nhau. Nếu tôi làm gì không hài lòng, hãy nói thẳng, đừng để ấm ức trong lòng mà tạo ra khoảng cách. Khi sống chung thường xảy ra nhiều việc, nên hãy bỏ qua cái tôi của mỗi người và cùng nhau cố gắng hoàn thiện bản thân.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài, nếu ai không hài lòng với tâm sự của tôi thì cũng đừng ném đá nhé.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trịnh Thị Phương
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ