Gửi các bạn - những người mà sẽ ghé thăm bài viết của mình,
Mình sinh năm 1988, quê gốc ở miền Bắc, sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng. Năm 18 tuổi đã tha hương đi học đại học, hiện làm việc tại TP HCM.
Mình cao 1,58 m, nặng 47 kg, mọi người đánh giá trông mình khá dễ thương và trẻ hơn tuổi nhiều, hiện mình có công việc với thu nhập tốt, có căn hộ riêng. Mình yêu thích du lịch và học ngoại ngữ, có thể nói tiếng Anh và đang theo học tiếng Nhật.
Mình là người yêu thương gia đình, coi trọng mối quan hệ với bạn bè và cũng rất thích kiếm tiền. Nhưng với mình tiền là phương tiện để chăm sóc tốt hơn cho những người mình yêu thương, không phải mục đích sống. Mình cũng siêng nấu ăn, nhưng dù cố gắng thế nào, mình cũng không nấu ngon được.
Mình cũng trải qua vài mối tình nhưng có lẽ vì không đủ duyên nên tới giờ vẫn một mình. Nhiều khi mình suy nghĩ có lẽ ông trời đã ưu ái cho mình quá nhiều thứ, từ việc được bố mẹ yêu thương, chị em hoà thuận, công việc rất tốt và bạn bè tuyệt vời, nên lấy đi của mình tình yêu. Dù vậy hôm nay mình vẫn lên đây thử vận may xem sao.
Mình mong tìm một người bạn trai có ý chí cầu tiến, lạc quan, bao dung và quan trọng nhất là yêu mình. Nếu không phải là yêu thì các tiêu chuẩn khác có cao tới đâu cũng vô ích. Mình tâm nguyện nếu đám cưới thì nhất định đó phải là vì tình yêu.
Nhân tiện cho mình gửi lời chúc tới các bạn ghé thăm bài viết của mình. Chúc cho các cặp đôi yêu nhau sẽ thành gia quyến và chúc cho các bạn đang độc thân mãi mãi thanh xuân nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phuong
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ