Mình vừa đi đám cưới một người bạn về. Trong lòng có một nỗi niềm khó tả nên quyết định viết bài lên mục Hẹn hò của báo. Trong đám cưới, mình luôn thích nhìn cách các cặp đôi chăm sóc cho nhau, những cái nắm tay, chỉnh sửa tà áo, hay lau mồ hôi trên trán,... Có người nói khi nhìn những cử chỉ ấy, có thể đoán được họ yêu nhau bao lâu, dài ngắn hay mới vừa tìm thấy nhau. Mọi cặp đôi có thể đến với nhau bằng cách này hay cách khác, có thể trên một con đường trơn tru hoặc chông gai trắc trở, nhưng việc tìm thấy nhau, quyết định về chung một nhà vẫn luôn là cái kết đẹp nhất. Ngay lúc này, mình quyết định bản thân sẽ tin vào tình yêu một lần nữa. Mình tin ngoài kia vẫn còn "một nửa" cô đơn đang tìm kiếm mình.
Về bản thân mình: 30 tuổi, là nhân viên văn phòng, ở miền Tây. Trong công việc mình rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Nhưng ngoài văn phòng, mình vui vẻ, hòa đồng và có phần hơi trẻ con. Mình vẫn thích đi ăn uống, cà phê, nghe nhạc ascoutic với bạn bè. Thời gian rảnh mình tự học tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
Mình mong tìm được bạn trai bằng hoặc lớn hơn một 2 tuổi, thật sự đang tìm một mối quan hệ nhiêm túc, cùng nhau sẻ chia về cuộc sống mỗi ngày, cùng sở thích học ngoại ngữ. Mình luôn mong những mảnh ghép sẽ tìm thấy nhau để không ai là người lớn cô đơn nữa.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thảo Nguyên
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thủy, Cần Thơ
- Giới tính: Nữ