Chào anh - chồng tương lai của em,
Lại một mùa xuân tới mà em vẫn chưa tìm thấy anh. Đừng trốn em nữa được không? Em tìm anh 30 năm nay vất vả quá rồi.
Em muốn Tết năm sau sẽ không phải nghe câu "Bao giờ lấy chồng?" nữa (cười). Em muốn cùng anh gói bánh chưng, bày mâm quả hoặc cùng nhau đi chợ hoa xuân, cùng thủ thỉ hạnh phúc vì đã tìm thấy nhau.
Em chỉ cần anh chân thành với em. Anh có thể là người miền Bắc, Trung, Nam, sao cũng được, nhưng đừng gia trưởng quá. Em ủng hộ anh tập gym, thể thao các loại và em cũng không cấm anh hút thuốc, uống rượu đâu, miễn là anh tự làm chủ được mình.
Em biết nấu ăn cơ bản, hiểu chuyện, hài hước, có công việc ổn và ngoại hình khá. Em cũng mong anh có công việc ổn định đủ để lo cho gia đình nhỏ, anh nhé. Anh sống ở TP HCM hoặc các tỉnh lân cận thì tốt quá vì em mong lấy chồng gần.
Em trải qua 2 mối tình thời sinh viên và lúc mới ra trường, do tính tình trẻ con mà không đến được. Em ở tuổi này đã chững chạc hơn nhiều, nhưng nếu một chút trẻ con nhõng nhẽo với người mình thương thì chắc anh không phiền đâu, anh nhỉ. Em chỉ muốn nhỏ bé khi ở cùng anh thôi.
Đọc được thư em thì mau hồi âm cho em nhé. Em tin anh sẽ hiểu em hơn khi trò chuyện thêm với nhau và cho nhau cơ hội, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Duyen Nguyen
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ