Em nghĩ cuộc sống có nhiều niềm vui, đúng là vui thật nhưng cũng chẳng ít nỗi buồn. Em nghĩ tình yêu phải thật mà em lại đang dùng mạng ảo tơ nhện. Em nghĩ anh mạnh mẽ và thông minh, song anh chỉ "mơ hồ như khói thuốc". Em nghĩ em rất ghét khói thuốc mà sao lại thích câu hát này.
Em lớn lên và sống với gia đình tại Sài Gòn nhưng hòa nhập với tất cả văn hóa Bắc Trung Nam. Gần đây, gặp lại vài người bạn đại học, họ nhận xét em không thay đổi, vẫn nhỏ nhắn, xinh xắn (may quá), có nụ cười tươi và thân thiện, cũng có người nói rằng em có điểm yếu là thiếu kiên quyết và hay hỏi nhiều.
Anh không cần quá chỉn chu hay đa cảm, nhưng mong anh cũng không quá xuề xòa và hời hợt những khi cần. Có lẽ vì em thích sự đơn giản mà không trống rỗng nên em thích những người làm kỹ thuật, kỹ sư. Nhưng trên hết vẫn là sự chân thành dù bất cứ mối quan hệ nào, phải không anh?
"Anh mơ hồ như khói thuốc" nên những gì em ghi ra phía trên vẫn là em nghĩ thế thôi...
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyen Nguyen
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ