Trong vở diễn, Thành Lộc là chàng trai nghèo, dựa vào vóc dáng thanh mảnh, thư sinh mà đội lốt gái, kiếm sống bằng nghề mua vui cho khách hạng sang.
Đối tượng mắc câu "gái" đẹp là hai chàng trai trẻ (diễn viên Thanh Phương và Huy Khánh), đang có kế hoạch gặp gỡ một nhân vật quan trọng để ký hợp đồng làm ăn. Hợp đồng này quyết định sự sống còn của công ty.
![]() |
Chàng nhân viên buộc phải xuống nước để nhờ "cô gái" giúp cho bản hợp đồng được ký kết. Ảnh: A.V. |
Với bối cảnh phòng khách sạn của các chàng trai và của nhân vật quan trọng quyết định số phận bản hợp đồng, những hỉ, nộ, ái, ố trong vở hài này bùng nổ với tiết tấu, nhanh, gọn và khá bất ngờ.
Mối quan hệ tình cờ giữa 3 nhân vật nam chính và "cô gái giả" đã giúp phơi bày những thủ đoạn trớ trêu trong kinh doanh, sự tha hóa, đồi trụy. Nhưng thông điệp chính vẫn là lòng hướng thiện trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất.
Thành Lộc một lần nữa khẳng định cái duyên tung hứng trên sân khấu với nhiều "chiêu": bạo lực, sex, hài và cả những khoảnh khắc lắng đọng nhiều cảm xúc. Nhân vật anh hóa thân phải thể hiện "phong cách" một cô gái sống bằng nghề bán thân, với nhiều cảnh thoát y nóng bỏng.
![]() |
Một cảnh đấu đá quyết liệt trên giường giữa "kiều nữ" và chàng nhân viên trẻ. Ảnh: A.V. |
Hợp đồng mãnh thú có thể để lại nhiều ấn tượng về sự mới mẻ trong cách dàn dựng, cũng như ý nghĩa châm biếm xã hội sâu sắc, và "cay nghiệt", đúng chất của tác giả kịch bản Lê Hoàng.
Vở do Vũ Minh đạo diễn, công diễn từ 7 đến 17/2 (tức mùng 1-11 Tết Mậu Tý) trên sân khấu Idecaf, TP HCM.
Thoại Hà