![]() |
NSND Thanh Hoa. |
Tôi lấy tên bài hát Ước hẹn đồng quê, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, người chồng quá cố của mình làm tựa đề cho album thứ ba. CD mới này cũng có những bài hát lần đầu tiên được trình bày như Lá rơi về đâu của Hoàng Lương và Dang dở của Duy Quang cùng những ca khúc quen thuộc: Làng quan họ quê tôi, Mết Man, Quê hương... Tác phẩm Mùa xuân làng lúa làng hoa cũng được hòa âm phối khí giống như khi tôi thể hiện lần đầu tiên. Có thể nói, tôi đã dồn hết tâm sức vào Ước hẹn đồng quê và hy vọng sẽ được công chúng đón nhận nhiệt tình.
Dù biết là khán giả vẫn chưa quên mình, tôi xác định dù giọng hát có mượt như nhung thì "nhung cũng có những lúc mất tuyết", không thể chống chọi với sự tàn phá của thời gian. Nhưng trước kia, khán giả ái mộ, yêu tôi như một "người tình" thì giờ đây, họ sẽ thưởng thức giọng ca của tôi bằng sự trân trọng, bằng ân tình giống như đối với người vợ đã sống cùng mình suốt mấy chục năm. Hơn nữa, ở tuổi tôi, làm album cũng có nhiều lý thú, khi cuộc sống đã trở nên bình yên, con cháu đề huề, người ta có quyền nghĩ và sống cho riêng mình. Những kỷ niệm cũ gắn liền với mỗi ca khúc mà mình đã thể hiện lại tràn về...
Có nhiều người hỏi tôi, nếu không mở quán cà phê ca nhạc Aladin thì có đủ sức làm đĩa không? Tôi phải trả lời ngay rằng "không thể", vì làm sao có hàng chục triệu đồng để làm CD. Tuy nhiên điều quan trọng, tôi mở quán là để có được sân khấu cho riêng mình, để hàng đêm vẫn được lên hát cho khán giả nghe, nếu không có quán này chắc người ta đã quên mất tôi rồi. Cũng chẳng tự hào gì một NSND như mình mà bây giờ tên tuổi chỉ gắn bó với một quán bar, nhưng đó là sự cố gắng để tồn tại trong cuộc sống, và hơn thế, tôi nghĩ rằng mình đã góp phần nhỏ bé của mình làm lành mạnh sân khấu ca nhạc hiện nay.
NSND Thanh Hoa
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)