NSND Quang Thọ. |
- Cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghiệp ca hát?
- Tôi từng là anh công nhân mỏ than Quảng Ninh rất tích cực hoạt động văn nghệ trong 8 năm trời. Năm 1971, tôi được tỉnh cử đi biểu diễn phục vụ chiến trường miền Nam. Sau đó, tôi vào học Trường Âm nhạc Việt Nam và khởi nghiệp ca hát từ đây.
- Anh có bí quyết gì để giữ được giọng ca trẻ, khỏe?
- Luôn rèn luyện, học tập để nâng cao hơn nữa khả năng biểu diễn. Việc dạy hát cũng giúp tôi ôn lại kiến thức trước đây.
- Ai là bạn diễn tâm đắc nhất của anh?
- Đó là NSND Lê Dung. Tôi và cô ấy có nhiều kỷ niệm khó quên. Khi tôi đã là ca sĩ của đất mỏ thì Dung mới là cô nữ sinh lớp 10 trường Hòn Gai. Tôi thường dạy cho Dung những bài hát mới. Cùng theo đuổi dòng nhạc cổ điển, chúng tôi đã đi hát cùng nhau trong nhiều chương trình trong nước và nước ngoài. Trời phú cho cô ấy giọng ca tuyệt vời mà khó ca sĩ nào có thể thay thế.
- Anh có nhận xét gì về lớp ca sĩ trẻ hiện nay?
- Những em theo dòng nhạc cổ điển hiện nay có rất nhiều điều kiện thuận lợi như học hành có bài bản, có phương tiện nghe nhìn và nhất là được cập nhật với nền văn minh thanh nhạc của thế giới. Các ca sĩ như Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Lan Anh, Anh Thơ đang có những thành tích khích lệ, nhưng để thay thế lớp đàn anh thì còn một khoảng cách không gần. Họ phải phấn đấu nhiều hơn nữa mới theo kịp thế hệ trước.
- Công việc sắp tới của anh?
- Tôi sẽ tham gia đóng vai chính trong vở nhạc kịch nổi tiếng của Mozart: Don Giovanni. Công việc luyện tập đã bắt đầu, dự định sang năm sẽ ra mắt khán giả.
- Anh có thể nói một chút về gia đình?
Gia đình NSND Quang Thọ. |
- Bà xã của tôi là Ngọc Thanh, vốn là diễn viên múa của CLB Thành đoàn và rất yêu ca hát. Đầu tiên, chúng tôi đến với nhau vì đam mê nghệ thuật, sau đó mới thấy rằng cả hai còn có rất nhiều điểm chung khác. Nhớ thuở hàn vi, hai cháu Quang Tú và Quang Tùng còn nhỏ, tôi vừa đi hát, vừa làm người bê vác loa máy thuê để kiếm thêm tiền. Cô ấy thương tôi vất vả, sợ ảnh hưởng đến giọng hát nên chẳng nề hà việc gì, kể cả ngồi bán chè đậu đen trước cửa nhà. Cô ấy yêu thương chồng con hết mực, tận tâm với bạn bè.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)