Chỉ một tuần sau khi thua Bournemouth 0-5, Nottingham đã hồi sinh với màn hủy diệt Brighton 7-0. Đây là chiến thắng đậm nhất của Nottingham ở giải vô địch Anh sau 34 năm, kể từ tỷ số 7-0 trước Chelsea tháng 4/1991. Trong khi, Brighton nhận trận thua đậm nhất sau 67 năm, kể từ thất bại 0-9 dưới tay Middlesbrough ở vòng mở màn mùa 1958-1959.
Wood tỏa sáng với hat-trick, để lập thành tích tốt nhất sự nghiệp của anh, với 17 bàn chỉ qua 24 trận ở Ngoại hạng. Kỷ lục cá nhân cũ của anh là 14 bàn trong cả mùa giải, vì thế trung phong 33 tuổi vẫn còn nhiều cơ hội phá sâu thành tích đó.
Tiền đạo cao 1,91 m cũng trở thành cầu thủ Nottingham đầu tiên lập hat-trick trên sân City Ground, kể từ Nigel Clough trong trận gặp QPR tháng 12/1991. Trong cuộc đua Vua phá lưới mùa này, tiền đạo người New Zealand chỉ đứng sau Mohamed Salah (19 bàn) và Erling Haaland (18).
Wood dĩ nhiên được đánh giá hay nhất trận, với 9,6 điểm theo thống kê Fotmob. Một cầu thủ khác nhận tới 9,4 điểm là tiền đạo Anthony Elanga. Cựu cầu thủ Man Utd kiến tạo ba bàn thắng, một bàn cho đội trưởng Morgan Gibbs-White và hai bàn cho Wood.
Elanga 22 tuổi, chơi cho đội trẻ Man Utd thời 2014-2021. Tiền đạo Thụy Điển khoác đội một "Quỷ Đỏ" hai mùa giải, trước khi bị bán sang Nottingham với giá gần 19 triệu USD. Mùa này, anh đã ghi dấu giày vào 11 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn gấp đôi trở lên so với bất cứ tiền đạo nào của Man Utd.
Chiến thắng đậm giúp Nottingham giữ vững vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh. Trong khi, Brighton rơi xuống thứ 10. Nỗi thất vọng của khán giả đội khách được thể hiện ở phút cuối, khi họ reo lên và vỗ tay một cách mỉa mai từ cú sút xa quá nhẹ của tiền đạo Georginio Rutter, bị thủ môn chủ nhà bắt gọn.
Nhưng dù sao khán giả Brighton cũng đáng khen vì không bỏ về sớm ở trận này.
Hoàng An