From: Quoc Nguyen
Sent: Tuesday, October 04, 2011 3:56 AM
Mình rất thông cảm với Thu khi sống với một người chồng "không yêu vợ". Chính xác đấy là nguyên nhân đấy. Bất kể trước kia hai người lấy nhau vì cái gì, bất kể quá trình tìm hiểu thế nào thì anh ấy cũng không yêu Thu lắm. Nếu yêu thì anh ấy sẽ có thái độ tình cảm như anh ấy thể hiện với con trai ấy (đấy là bằng chứng thể hiện khi có tình cảm thật sự anh ấy sẽ như thế nào).
Khả năng thứ hai là trước khi cưới anh ấy thấy lấy Thu làm vợ cũng được, anh kỳ vọng Thu sẽ đảm nhận chức năng người vợ đúng như anh mong muốn nhưng sau thấy không được như mong đợi nên dần chán ngán và lạnh lùng với vợ. Thu đừng tự trách mình, đấy không phải lỗi tại Thu, anh ấy thực ra cũng không có lỗi nhiều, cơ bản là do hai nửa không phù hợp tìm đến với nhau. Cái anh ấy cần thì Thu không có hoặc yếu, cái Thu cần anh ấy cũng không có hoặc không coi trọng.
Mình có thể phân tích qua cho Thu thấy, có thể đúng với gia đình Thu có thể không nhưng hy vọng nó có thể giúp Thu tìm được hướng giải quyết tốt.
1. Người chồng kiểu như chồng Thu nhiều khả năng là người gia trưởng, quan niệm về gia đình và vai trò của người vợ hơi cổ điển, thậm chí cầu toàn. Anh ấy muốn vợ phải chăm chỉ, đảm đang, chu toàn hết công việc trong nhà, đụng đến việc nhà là hỏi vợ, mặc định trong đầu là vợ phải quán xuyến được hết các việc đó, có gì không đạt yêu cầu thì đấy là vợ kém. Đồng thời anh ấy lại muốn “vợ phải ngoan ngoãn”, có nghĩa là người vợ nên nhún nhường chồng trong mọi việc, anh ấy kỵ nhất việc vợ cãi hoặc đòi hỏi công bằng với chồng.
Nếu Thu để ý ý kiến của anh Binh Nguyen thì anh rất có kinh nghiệm trong trường hợp này đấy. Hãy coi ý kiến của anh ấy như ý kiến của chồng chị, và tìm cách nhún mình đi. Mình không cho rằng Thu có lỗi nhưng đây là ý thức hệ của một số người đàn ông (đa phần là đàn ông tốt, chỉn chu, không bia bọt, không trai gái nhưng gia trưởng đấy).
Có thể có một số lần khi chị gặng hỏi nguyên nhân, chồng chị phản hồi những cái anh ấy không ưng ý, chị cảm thấy chị đã cố hết sức, chị cảm thấy anh ấy đánh giá chị một cách bất công và chị đã không muốn thay đổi. Vì thế anh ấy trở nên chán vợ còn chị thì stress.
2. Về Thu, như trên đã nói, cái mà Thu cần bẩm sinh anh ấy không có nhiều để ban tặng. Có lẽ Thu là một người sống nội tâm, cần nhiều tình cảm, cần được động viên bằng các lời nói, cử chỉ tinh tế. Khi Thu sống với một người chồng về cơ bản là chỉn chu nhưng thiếu kỹ năng nói những lời tốt đẹp, đời sống tình cảm cũng không được phong phú lắm, ít khi chia sẻ nội tâm với người khác thì quả thật Thu phải đối mặt với một ca khá khó khăn.
Thứ nhất là Thu không hạnh phúc, người không hạnh phúc khó lòng đem lại hạnh phúc cho người khác. Thứ hai là có thể Thu đã cố gắng nhiều, nhưng những cố gắng của Thu như hòn đá nặng thả xuống hồ nước sâu. Thu không nhận được phản hồi gì, thoảng hoặc nếu có phản hồi thì là những lời nói còn làm Thu tổn thương nhiều hơn.
Không phản hồi có thể do cá tính của anh ấy ít chia sẻ, khả năng giao tiếp cũng như kỹ năng giải quyết bất đồng hơi kém, phản hồi gây tổn thương là do anh ấy chán đến độ “doesn’t care” nữa hoặc do anh ấy cực kỳ kém về mặt tâm lý. Mặt khác, có thể Thu cũng là người có lòng tự tôn cao và khá bướng bỉnh.
3. Hướng giải quyết
Khó, nhưng vẫn có cách Thu ạ, nếu Thu muốn! Một nhà tâm lý học đã nói, bạn thích táo, nhưng nếu muốn câu cá bạn đừng dùng táo, phải dùng giun. Thu không có cái may mắn là chọn đúng táo của mình nhưng Thu có thể điều chỉnh mình để thành giun của cá! Hãy thay đổi những cái mà bạn biết anh ấy không thích và làm những cái mà bạn biết anh ấy thích. Không có gì ảnh hưởng đến lòng tự trọng hoặc tự tôn của bạn đâu vì với một người xa lạ mình cũng có thể làm cái họ muốn để họ vui lòng (ví dụ như bạn mời khách một bữa cơm, bạn sẽ chuẩn bị các món mà bạn biết họ thích, đúng không?). Vậy thì với người thân cận nhất của mình, người ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của mình thì càng nên chú ý điều đó.
Thu cũng nên tinh ý một chút, có những cái anh ấy chẳng nói ra nhưng chắc chắn Thu biết anh ấy muốn sự việc được giải quyết theo cách nào, hãy làm theo cách anh ấy muốn! Còn những góp ý của anh ấy, mặc dù nghe có vẻ rất bâng quơ hoặc không được nhấn mạnh nhưng phải thật chú ý để đừng phạm phải cái mà anh ấy đã nhắc. Người đàn ông gia trưởng ít tha thứ cho sự lặp lại sai lầm (có khi rất đơn giản như bạn không dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi anh ấy đi làm về) và sẽ luôn cho bạn điểm trừ mỗi lần sự không vừa ý xảy ra.
Đừng nghĩ tới chuyện độ lượng, đừng nghĩ tới việc anh ấy sẽ xuề xòa bỏ qua, mọi vết tích đều bị tính điểm đấy. Ngoài ra Thu đừng bao giờ để cuộc sống kéo dài mà vợ chồng không nói chuyện với nhau đến cả tháng, một tuần cũng không nên mà 2 ngày cũng không nên nó sẽ làm cả Thu lẫn anh ấy khô cằn, chết tâm đi mà thực tế thì chẳng giải quyết được cái gì. Cố gắng mềm mỏng hơn, nữ tính hơn, giảm bớt những giận hờn hoặc dỗi đi, phương thuốc ấy không có tác dụng với chồng Thu đâu. Có lẽ anh ấy cần một người phụ nữ trưởng thành hơn, biết cách chiều chuộng hơn.
Điều gì sẽ xảy ra khi bạn điều chỉnh để làm những thứ mà anh ấy thích? Anh ấy sẽ không khen bạn đâu, có thể anh ấy cũng chẳng nhận ra sự cố gắng của bạn nữa nhưng dần dần anh ấy giảm bớt cảm giác khó chịu, tăng cảm giác vừa lòng với môi trường gia đình quen thuộc, đúng ý muốn của mình và anh ấy sẽ đối xử với bạn tốt hơn một chút.
Hãy khéo léo chỉ cho anh ấy biết bạn đã cố gắng thay đổi mình như thế nào, cố gắng đáp ứng mong muốn của anh ấy như thế nào, bởi vì nếu không nói chắc anh ấy chẳng hiểu đâu, còn phải khéo léo là bởi vì dù bạn thay đổi vì anh ấy, anh ấy cũng cực ghét việc bạn vỗ ngực nói rằng “đây, em đã phải cố gắng thế này thế kia, mà sao anh vẫn…”.
Kết quả sẽ là gì? Bạn sẽ duy trì được một gia đình, với một người chồng không nồng nàn, không tình cảm, nhưng anh ấy sẽ vẫn duy trì các hoạt động thông thường của một gia đình với bạn và có thể anh ấy sẽ thỏa mãn, những lời nói làm tổn thương bạn sẽ không còn xuất hiện nữa và con bạn được sống với bố mẹ.
Có thể có người sẽ cho rằng Thu không đáng phải cố gắng thế, rằng cuộc sống ngắn ngủi lắm sao phải khổ thế, sao không ly thân để anh ấy thay đổi hoặc sao không ly dị để tìm người mới tôn trọng mình hơn. Mình không phản đối, miễn là Thu hãy thử hết cách trước đi đã, nếu không đạt được kết quả thì không còn gì hối tiếc. Hãy tìm lấy một cuộc sống mới cho mình và con trai. Mọi người, kể cả anh ấy sẽ phải tôn trọng bạn vì điều đó. Thân!