6h ngày 18/4, ông Trần Đăng Vui (60 tuổi, thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong) đội chiếc nón lá, tay cầm theo liềm sắt ra cánh đồng lúa cách nhà một km để gặt lúa. Đây là lần đầu tiên ông sử dụng liềm sau hơn 4 năm thuê máy gặt.

Ông Vui một mình gặt lúa gãy đổ. Ảnh: Võ Thạnh
Trận mưa lớn kèm gió mạnh ngày 12/4 đã làm cho một mẫu lúa vụ đông xuân rộng hơn 5.000 m2 của ông Vui đổ rạp. Lo ngại lúa sẽ nảy mầm khi đổ do ngâm trong nước, ông thu hoạch sớm.
Đội chiếc nón lá, một mình trên cánh đồng ngập nước 30 cm, ông Vui chầm chậm gặt từng bó lúa đặt lên bờ ruộng. Hơn nửa ngày gặt, ông gặt chưa được nửa sào.
Lúc đầu, ông đi thuê máy gặt thu hoạch lúa như những năm trước cho đỡ tốn công. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy ruộng lúa, chủ máy gặt không nhận bởi ngập nước quá sâu, lại ngã rạp sát đất. Gặt máy không được, ông đi loanh quanh làng thuê người gặt thủ công bằng liềm song không tìm được ai.

Nhiều diện tích lúa đang chín bị gãy đổ buộc phải thu hoạch sớm. Ảnh: Võ Thạnh
Cách đó vài mẫu ruộng, anh Châu Văn Hội (30 tuổi, xã Hương Phong) cũng nhờ thêm người thân dùng liềm thu hoạch lúa bị gãy đổ. Những năm trước, để thu hoạch 5 sào lúa, anh Hội đều thuê máy gặt liên hợp với tiền công mỗi sào 120. 000 đồng. Ngồi trên máy gặt, anh chỉ việc lấy bao hứng lúa, rơm rạ được xả ngay trên cánh đồng để đốt lấy phân bón ruộng. Tuy nhiên, cơn mưa lớn ngày 12/4 đã làm anh phải thu hoạch sớm như ông Vui.
"Năm nay thời tiết quá khắc nghiệt, thời điểm này người nông dân chúng tôi chỉ mong nắng hơn là mưa. Vụ này gia đình mất 30% năng suất lúa" anh Hội nói.

Người dân chủ yếu thu hoạch lúa bằng liềm. Ảnh: Võ Thạnh
Ông Hồ Vang, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết chưa đến thời vụ (từ 10/5) song nhiều địa phương buộc phải thu hoạch lúa sớm do lúa ngập úng, gãy đổ.
"Trận mưa lớn ngày 12 -13/4 đã làm hơn 10.000 hecta lúa sắp chín gãy đổ ngập úng. Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" địa phương đã kêu gọi người dân tiêu úng, thu hoạch sớm", ông Vang nói.
Võ Thạnh