Thứ tư, 15/5/2024
Thứ tư, 3/6/2020, 18:02 (GMT+7)

Nông dân Hà Nội thu hoạch lúa

Đầu tháng 6, lúa đông xuân chín rộ, nông dân vùng ngoại thành Hà Nội thuê máy gặt, xe chở thóc từ cánh đồng về nhà và rải phơi khắp xóm làng.

Những ngày này, nông dân xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội bận rộn ra đồng thu hoạch lúa đông xuân. Hầu hết người dân thuê máy gặt đập liên hợp, chi phí 130.000-160.000 đồng mỗi sào.

Đầu tháng 6, nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C, những cánh đồng lúa cũng chín rộ. 

Những bó lúa ngả đều tăm tắp khi máy gặt liên hợp đi qua. 

Máy gặt tự động đóng gói thóc vào bao, người dân chỉ việc chất lên xe và trở về nhà.

Trung bình mỗi hộ dân ở thôn Quảng Minh (xã Mỹ Hưng) có từ 3 đến 6 sào ruộng, cho năng suất 150 kg mỗi sào.

Chị Hoa (trái) cho biết máy gặt giúp đỡ nông dân rất nhiều, nhất là trong tiết trời nắng nóng như hiện nay.

Người dân thuê xe chở những bao lúa về nhà. Số lúa này được nông dân dự trữ để làm lương thực cho cả năm.

Sau vụ thu hoạch, nông dân gom rơm đốt ngay trên cánh đồng. 

Theo người dân, việc đốt rơm vừa tiết kiệm được công sức dọn dẹp, vừa làm phân bón tự nhiên cho vụ kế tiếp. Tuy nhiên, khói từ các đám cháy bay vào khu dân cư, lên quốc lộ, thậm chí vào cả trung tâm Hà Nội.

Đường làng được người dân tranh thủ làm nơi phơi thóc.

Những con ngõ nhỏ trong thôn cũng được dùng để phơi thóc. Vụ lúa đông xuân, Hà Nội gieo cấy khoảng 90.000 ha lúa. 

Giang Huy