From: Mai Thuyet Chuong
Sent: Wednesday, December 26, 2007 7:55 AM
Subject: Tôi chân thành chia se tình canh cuaa chi Hân
Chào chị Hân,
Tôi cũng thường xuyên đọc mục Tâm sự này và hôm nay tôi mới viết lời đóng góp ý kiến cho tình cảnh của chị.
Quả thật ở tuổi của chị, mong muốn mộ bờ vai thật sự là một chuyện cấp bách. Nhưng chị Hân à, chính vì điều cấp bách đó nên chị lại hay bị vấp phải những sai lầm như chị đã nêu. Và vì lẽ đó mà đến giờ này chị vẫn độc thân.
Chị làm nghề báo, có lẽ chị biết tác phẩm AQ của nhà văn Lỗ Tấn. Tôi không khuyên chị sống như AQ nhưng trên một số phương diện nào đó mỗi chúng ta cũng nên học hỏi. Tại sao chị không nghĩ rằng đến giờ chị chưa tìm được người ưng ý là vì người ta chưa hiểu hết về chị? Hay chị thử tìm một ý nghĩa khác, hãy tìm một người bạn đúng nghĩa trước khi nghĩ họ sẽ trở thành một bờ vai cho mình?
Đừng quá hấp tấp, đừng quá kỳ vọng vào một ai đó, hãy xem mình là tâm điểm, hãy chủ động là người quyết định tất cả mọi thứ. Vì chỉ có như thế chị mới không phạm sai lầm. Ở độ tuổi này, chị sai lầm đồng nghĩa với việc sẽ làm chậm trễ ước muốn của mình.
Cuối cùng tôi chỉ có thể nói với chị là hãy bình tĩnh, tuổi 32 chưa là gì cả trong cuộc sống hiện tại. Rồi chị sẽ có được một người đàn ông đúng nghĩa đến với chị. Tôi tin là như thế.
P/s: Nếu chị muốn được tâm sự, chia sẽ thêm điều gì, hãy mail cho tôi qua địa chỉ cuongmt@fusheng.com.vn, tôi xin được chia sẽ cùng chị.