"Vài năm trước, tôi có một chiếc điện thoại chỉ có thể lưu giữ được 200 tin nhắn, bên trong là biết bao nhiêu hồi ức khó quên. Mỗi lần đầy 200 tin thì phải suy đi nghĩ lại rất nhiều lần xem phải bỏ đi cái nào, lúc đó chỉ muốn có một chiếc điện thoại có thể chứa được 500 tin. Bây giờ, tôi có một chiếc điện thoại với bộ nhớ siêu lớn, nhưng không còn tìm được người có thể cùng tôi gửi 200 tin nhắn nữa rồi".
Đó là những dòng chia sẻ tâm trạng mà tôi vô tình đọc được trong một buổi tối bâng khuâng lướt Facebook. Nó làm tôi nhớ đến chiếc điện thoại đầu tiên trong đời – chiếc Nokia 1202. Với tôi, chiếc Nokia 1202 không chỉ là một chiếc điện thoại thông thường, mà nó còn là một người bạn tri kỷ, là một phần của tuổi trẻ.
Với tôi, cấp 2 là một trong những khoảng thời gian vui nhất trong cuộc đời của mình. Hồi đó, các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo... chưa phổ biến như bây giờ. Chúng tôi giải trí bằng các trò chơi dân gian hay xa xỉ hơn là bằng những chiếc điện thoại Nokia màn hình trắng đen như chiếc 1202.
Nói đến kỷ niệm về chiếc Nokia 1202 thì dài lắm, giống như tôi đang kể về một bộ tiểu thuyết kinh điển vậy. Thời đó, tôi may mắn được bố mẹ sắm cho điện thoại để liên lạc với gia đình. Chiếc Nokia 1202 của tôi và vài đứa bạn khác giống như một món bảo bối vậy, nó vừa có những chức năng cơ bản, lại vừa tạo ra được những trò tiêu khiển.
Nếu ai từng dùng điện thoại Nokia phổ thông thì chắc chắn không thể không biết đến trò chơi huyền thoại Snake Xenzia. Tôi còn nhớ, đám con trai chúng tôi còn lên mạng Internet tìm cách hack game để được điểm cao và thể hiện trước mặt bạn bè nữa. Còn nữa, chiếc 1202 giống như một món đồ trang sức giúp thể hiện cá tính của đám trẻ chúng tôi nữa. Bằng cách độ cho "cục gạch" của mình bằng bộ vỏ trong suốt có gắn đèn led hay vỏ giả iPhone, chúng tôi đều có thể tự tin thể hiện rằng mình rất "ngầu". Ngoài ra, nếu bạn còn nhớ tổng đài 19001588 huyền thoại để tải các logo mạng như hình trái tim, hoa hồng, chữ "I love you", nhịp tim... thì bạn đã có một thời thanh xuân huy hoàng với dế yêu Nokia của mình rồi đấy!
Kỷ niệm về chiếc Nokia 1202 nhiều và đáng nhớ như thế, nhưng với tôi thì có lẽ ký ức không thể quên được là những dòng tin nhắn vụng về, ngại ngùng của tuổi mới lớn. Những năm tháng ấy, chúng tôi, cả trai lẫn gái, ai có điện thoại cũng đều thích nhắn tin. Mọi người nhắn với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, đến nỗi bộ nhớ của chiếc 1202 của tôi luôn quá tải. Bởi vì, nó chỉ chứa được khoảng 200 tin nhắn mà thôi. Nhưng mỗi tin nhắn lại là một thứ gì đó rất đáng quý với tôi, đặc biệt là những dòng tin từ một bạn nữ mà tôi đã thầm thích. Những năm đó là thời đại mà kiểu nhắn tin teencode lên ngôi, ai ai cũng dùng cách nhắn tin đó để cho thấy bản thân là người sành điệu, cá tính. Bây giờ đôi khi nghĩ lại, tôi lại bật cười vì mình đã có một thời đáng nhớ như thế. Chúng tôi, những người trẻ trong sáng và nhiệt huyết đã từng có những kỷ niệm không thể nào quên qua người đồng hành mang tên Nokia 1202.
Bây giờ, tôi đã trưởng thành và bơi ra ngoài xã hội rộng lớn để tìm cho mình con đường hiện thực hóa những ước mơ, hoài bão từng ấp ủ từ thời cấp 2 tươi đẹp đó. Tôi và những người bạn thuở ấy, giờ đây mỗi người một nơi. Người thì vẫn còn học đại học, người đi rẽ lối đi làm luôn, còn có người thì đã lập gia đình và có con rồi! Cũng như một quy luật của cuộc đời, tình cảm bạn bè cũng dần dần phai mờ theo thời gian. Tôi chỉ còn có thể giữ liên lạc với rất ít người bạn trong số đó. Mặc dù cuộc sống ngày càng hiện đại, ai cũng sử dụng mạng xã hội và điện thoại thông minh, song tình cảm thì lại không được như cái thời mà đứa nào cũng dùng điện thoại "cục gạch" nữa. Và tôi nhận ra rằng, dù bây giờ tôi có một chiếc điện thoại có bộ nhớ siêu lớn, thì tôi vẫn không nào thể tìm được một người có thể cùng mình nhắn với nhau 200 tin nữa rồi. Càng trưởng thành, chúng ta càng cô đơn trong thế giới hối hả này.
Tôi thuộc thế hệ 9x đời cuối, nên không có được kinh nghiệm sống dày dặn như các bác, các chú 7x, 8x. Và cũng không có được sự năng động, cấp tiến như thế hệ 2000 bây giờ. Tôi luôn hoài niệm về những ký ức tươi đẹp của tuổi thanh xuân, của cái thời mà chiếc Nokia là một phần không thể thiếu ấy. Bạn và tôi sẽ sử dụng những chiếc smartphone đẹp và hiện đại nhất. Nhưng tôi hy vọng rằng, nếu đọc và tìm thấy bản thân qua bài viết này, bạn sẽ luôn nhớ về những giá trị đẹp đẽ của tuổi trẻ, của một thời thanh xuân rực rỡ trong đời mình. Và với tôi, thời đẹp đẽ đó gắn liền với người bạn tri kỷ - Nokia 1202.
Nguyễn Quang Điệp
Từ 25/10 đến 21/11, chuyên trang Số hóa của VnExpress tổ chức cuộc thi "Chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi". Đây là nơi bạn đọc chia sẻ kỷ niệm về chiếc điện thoại di động Nokia đầu tiên mà mình sở hữu, những giá trị mà hãng công nghệ Phần Lan mang lại. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 10h ngày 25/10 đến hết 24h ngày 21/11, tương đương 4 tuần thi.
Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao ba giải thưởng tuần cho ba bài viết có số điểm cao nhất, mỗi giải là một điện thoại Nokia 3.1 trị giá 3,99 triệu đồng.
Cuối cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các bài dự thi có chiếc điện thoại Nokia đầu tiên vẫn còn sử dụng được cho đến hiện nay để chấm điểm, sau đó chọn ra ba bài viết có nội dung hay và cảm xúc nhất để trao giải đặc biệt. Mỗi giải là bộ đôi điện thoại Nokia 6.1 Plus (trị giá 6,59 triệu đồng) và Nokia 5.1 Plus (trị giá 4,79 triệu đồng).
Gửi bài dự thi tại đây