Theo ông Trần Đăng Tuấn, Phó tổng giám đốc Đài truyền hình VN, vào ngày 31/12, VTV1 sẽ dành phần lớn thời lượng để phát sóng những phóng sự, chương trình về người nghèo. Đêm đại nhạc hội được truyền hình trực tiếp vào buổi tối cuối cùng của năm 2007.
Ngoài việc duy trì tổng đài 8733 - nơi mỗi tin nhắn gửi tới đồng nghĩa với 15.000 đồng ủng hộ cho quỹ "Vì người nghèo", từ đầu tháng 12, BTC phát động phong trào "Mỗi người một áo ấm" kêu gọi người dân góp quần áo tặng nhân dân miền Trung vừa trải qua trận bão lũ.
Cũng trong tháng này, VTV sẽ phát sóng chương trình Mỗi ngày một doanh nghiệp làm từ thiện, giới thiệu hoạt động tích cực ủng hộ người nghèo của các doanh nghiệp tiêu biểu. Quỹ "Vì người nghèo" năm 2007 đã nhận được sự đóng góp của các doanh nghiệp như Viettel, Sabeco, Traphaco, Sơn Hà... "Vừa qua, chúng tôi đã kêu gọi các doanh nghiệp đóng góp gần 4 tỷ đồng và đang tiếp tục mời những tổ chức, cá nhân tham gia làm từ thiện trong chương trình Nối vòng tay lớn", ông Trần Đăng Tuấn cho biết.
![]() |
Bức ảnh "Cánh chim Việt" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Quốc Hiền được các nghệ nhân chế tác thành bức tranh đá quý gửi đấu giá trong chương trình "Nối vòng tay lớn". Ảnh: Nguyễn Quốc Hiền. |
Hiện đã có ba cá nhân gửi ba bức tranh quý đến BTC để đấu giá. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Quốc Hiền (Nghệ An) gửi bức Cánh chim Việt được làm bằng nhiều loại đá quý tự nhiên của VN để đấu giá ủng hộ chương trình. Theo lời kể của ông Nguyễn Quốc Hiền, bức tranh này được các nghệ nhân chế tác dựa trên bức ảnh của ông chụp hình lá cờ lớn nhất VN tung bay dưới tượng đài Hồ Chủ Tịch ở TP Vinh (Nghệ An). Điều đặc biệt của bức ảnh chính là ông đã chụp được thời khắc lá cờ tung bay tựa hình cánh chim trong ngày lễ kỷ niệm 115 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Hiền cho biết: "Tôi là một nhà báo vẫn còn nghèo, nhiều lúc phải đến ngân hàng vay tiền đi công tác. Nhưng tôi nghĩ, mình nghèo vẫn có thể kiếm được tiền. Trong khi đó, có những người nghèo mà không còn khả năng nuôi sống bản thân. Một chút tấm lòng thành của mình giúp đỡ họ vượt qua khó khăn là việc làm cần thiết".
Gia đình cố nghệ nhân Vũ Đức Trọng gửi bức tranh lụa thêu Tình mẫu tử. Ông Vũ Đức Quỳnh, con trai nghệ nhân, tâm sự: "Đây là bức tranh thêu ba con sư tử của cha tôi làm trong sáu tháng khi ông đã ngoài 90 tuổi. Bức tranh là báu vật vô giá của gia đình chúng tôi. Trước khi mất, cha tôi có tâm nguyện sẽ tặng bức tranh đến BTC để góp món quà nhỏ ủng hộ những người nghèo".
Ngoài ra, nhà văn, nhà báo quân đội Trần Đình Bá cũng gửi tặng bức tranh Ngàn năm quanh Bác bản hùng ca để đấu giá ủng hộ quỹ "Vì người nghèo".
Tại buổi họp báo hôm 14/12, ông Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc VN - bày tỏ: "Nối vòng tay lớn ngoài mục đích quyên góp vật chất ủng hộ người nghèo, chúng tôi muốn nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thú thật, tôi rất tự hào bởi đây là chương trình gây tiếng vang không chỉ ở trong nước mà cả trên thế giới". Theo ông Duyệt, hiện nay mới chỉ có vài chục doanh nghiệp đóng góp thường xuyên cho quỹ "Vì người nghèo", còn lại 250.000 doanh nghiệp trên cả nước cần phải quan tâm hơn nữa tới hoạt động nghĩa cử này.
Huyền Lê