Người gửi: Thanh Nguyen
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: y kien ve bai "Hoc thuyet moi ..." cua TS. NAK
Khi nghe tin có một học thuyết mới của người Việt, tôi rất vui và hy vọng đó là một phát hiện tầm cỡ của người Việt chúng ta. Tuy nhiên, sau khi download với lòng háo hức nguyên văn bài viết mà ông Bùi Minh Trí cho là một phát minh khoa học, và đọc được nửa bài thì tôi lập tức vứt đi và tất cả ý nghĩ trên đều tan biến. Tôi cũng không có ý định viết ý kiến này vì việc tìm tòi nghiên cứu là đáng khen và nên khuyến khích. Nhưng sau khi đọc bài của tiến sĩ Nguyễn Anh Kỳ, tôi xin góp vài ý kiến riêng của mình:
Về cái gọi là học thuyết mới đó thì tiến sĩ Kỳ đã nói đúng ý tôi, nhưng ông nói còn hơi nhẹ, chưa dám mạnh dạn nói thẳng là "rubbish", có lẽ vì sợ đau lòng tác giả, và tôi không nhắc đến thêm nữa. Cái tôi góp ý ở đây là tính cách của một bài viết khoa học.
Tôi không phê bình bài viết về các lỗi kiến thức vì có thể tác giả chưa hiểu hết các lý thuyết tồn tại và chưa hẳn ai đó đã hiểu hết, kể cả Einsten. Ở đây tôi chỉ nói về tính cách bài viết. Cách trình bày cứ chê người khen mình mà không có chứng minh. Tác giả có bằng kỹ sư nên cũng đã biết cách viết một bài có tính khoa học với một quan điểm khoa học. Có thể một ngày nào đó các lý thuyết của Einstein hay Newton sẽ được thay thế bởi lý thuyết mới đúng hơn, nhưng cũng không thể kết luận là những học thuyết này sai bởi thực tế đã chứng minh nó được ứng dụng rộng rãi. Một lý thuyết mới có thể cho là 1+1=3 nhưng phải chứng minh được ứng dụng thực tiễn của thuyết đó và cũng không thể nói 1+1=2 là sai.
Tôi mong muốn các trường nên có phần luyện dạy cách viết bài theo tiêu chuẩn quốc tế đăng trên các tạp chí khoa học cho học sinh sinh viên.
Cuối cùng, tôi hy vọng sẽ có một ngày tôi dược đọc một lý thuyết thực sự mới mẻ theo tiêu chuẩn khoa học quốc tế do chính người Việt chúng ta tạo ra. Và tôi cũng chúc cơ quan quản lý khoa học nước nhà có những quyết định dứt khoát mạnh mẽ, đúng đắn và có trách nhiệm để đưa đất nước phát triển nhanh lên.