
Phần lớn những những bộ hài cốt đã bị phân hủy, chỉ một số còn lộ phần xương đùi và một phần của hộp sọ. Ảnh: Phương Sơn
Sáng 3/7, Nhà tang lễ thành phố Hà Nội di chuyển lên nghĩa trang Yên Kỳ hơn một nửa trong tổng số 200 bộ hài cốt được phát hiện khi đào vỉa hè làm hệ thống thoát nước trên phố Tây Sơn, gần Đại học Công đoàn.
Tại hiện trường, những phần hài cốt nằm trong hàng chục tiểu sành bị vỡ thành nhiều phần được các công nhân nhẹ nhàng cất bốc cho vào những chiếc tiểu mới, lót bên trong là một tấm vải đỏ mỏng. Theo quan sát, nhiều bộ tiểu quách khi được đưa lên chỉ còn phần đất, một số bộ khác thì bị phân hủy, lác đác còn sót lại phần xương đùi và phần hộp sọ.
"Số hài cốt còn lại, sau khi chuyển sang tiểu mới sẽ tập trung tại lều tạm để làm lễ trước khi đưa về nghĩa trang Yên Kỳ. Dự kiến việc này sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay và bằng kinh phí của Thành phố", một cán bộ phụ trách việc quy tập hài cốt ở đây chia sẻ.

Nhiều tiểu quách lộ dưới lòng đất khi đào mương thoát nước. Ảnh: Phương Sơn
Cũng tại khu vực mương thoát nước, đối diện với lối dẫn lên cầu vượt bộ Tây Sơn, một hố rộng khoảng 2m2 và sâu hơn một mét lộ ra những bộ tiểu được đặt ngay ngắn, cách nhau khoảng 10cm. Tại vị trí này, phía Xí nghiệp thoát nước số 4 đã cho rào chắn lại và tạm dừng việc đào bới vì ảnh hưởng đến đường phố, giao thông.
Ông Trịnh Ngọc Sơn, Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 4 cho biết, hiện tại đoạn đường ống thoát nước ở khu vực này đã cơ bản hoàn thành, đơn vị sẽ không đào đất nữa, nên những chiếc tiểu còn nằm lại dưới lòng đất sẽ vẫn để nguyên. "Đây là vấn đề tâm linh, chúng tôi rất hạn chế di chuyển, chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ vào đường ống thoát nước mới bắt buộc phải di chuyển vì nhiệm vụ chung", ông Sơn cho hay.
Một số cụ cao niên ở khu vực này cho rằng không quá bất ngờ trước việc 200 bộ hài cốt được phát hiện tại đây. Theo lý giải, nằm cách gò Đống Đa không xa, khu vực này trước đây thuộc vùng ngoại thành, đồng không mông quạnh và là nghĩa trang rộng lớn với hàng nghìn ngôi mộ. "Có cả những ngôi mộ được tập kết từ phía trung tâm thành phố về đây từ thời còn chiến tranh chống Pháp", ông Nguyễn Văn Huân ở Quang Trung, Đống Đa, cho hay.

Hài cốt sau khi được chuyển vào tiểu quách mới và tập kết tại nhà tạm trước khi đưa đến nghĩa trang Yên Kỳ. Ảnh: Phương Sơn
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, Đống Đa (Hà Nội), xác nhận thông tin mà các cụ cao niên đưa ra và cho biết thêm, khi xây dựng trường Đại học Công đoàn, đã phải di chuyển hàng nghìn ngôi mộ. "Rất có thể, đây chính là những bộ hài cốt được di chuyển từ nghĩa trang nằm trong trường Công đoàn", ông Tuấn cho hay.
Về những bộ tiểu quách còn lộ dưới hố mương nước chưa được khai quật và di chuyển, ông Tuấn cho hay, trước mắt, phường phối hợp với thành phố cùng các đơn vị thi công quy tập số hài cốt tìm thấy từ mương thoát nước, sau đó "chờ chủ trương của thành phố để có phương án cụ thể, tránh ảnh hưởng giao thông và cuộc sống của người dân".
Phương Sơn