Chớp thời cơ vàng đang xuống giá, nhiều đôi uyên ương kéo nhau đi mua vàng để dành cho ngày hôn lễ có khi diễn ra vào cuối năm. "Sợ vàng còn lên cao nữa mà không xuống" là tâm lý của các cặp tình nhân.
Lượn lờ tại hiệu vàng trên Tỉnh Lộ 10, quận Bình Tân, TP HCM, cả tuần nay mỗi khi tan giờ làm, Hoàng và Ngân không phải để "đầu cơ" vàng như bao nhiêu người khác mà chỉ canh mua cặp nhẫn cho ngày cưới sắp đến.
Anh chị cho biết, mấy ngày trước, khi nhìn giá vàng vượt 44, rồi lại 45 và qua 46 triệu đồng một lượng, ruột gan sôi sùng sục. Bởi chị vốn làm công nhân may cho một công ty tại khu công nghiệp Tân Tạo lương chưa tới 2 triệu đồng một tháng, trừ chi phí chẳng còn dư là bao.
Chồng sắp cưới là công nhân da giày, chi tiêu phải tằn tiện từng đồng lẻ mỗi tháng cũng dư chưa tới 500.000 đồng. Sau thời gian tích cóp được một ít tưởng sẽ mua được nhẫn cưới, không ngờ mấy ngày qua giá tăng chóng mặt khiến hai người không thể nào mua nổi cặp nhẫn 5 phân, dù chưa tới 7 ngày nữa là hôn lễ sẽ diễn ra.
Vàng sốt giá khiến các đôi uyên ương cũng đứng ngồi không yên. Ảnh minh hoạ: Lệ Chi |
"Mấy hôm nay, chúng tôi vẫn đến canh me tình hình. Tuy giá vàng có hạ đôi chút nhưng vẫn vượt tầm so với số tiền hiện có. Vì ngoài nữ trang còn bao nhiêu thứ phải lo nữa. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm cặp nhẫn nào rẻ nhất chừng 2-3 phân để mua cho có thủ tục trong ngày cưới", chị Ngân nói với vẻ buồn bã.
Trường hợp anh Hoàng, công nhân một xí nghiệp bao bì tại huyện Bình Chánh cũng mất ăn mất ngủ với chuyện sắm nữ trang. Anh cho biết, từ khi lên kế hoạch làm đám cưới vào đầu năm nay, anh đã phải chi tiêu tiết kiệm đến mức tối đa để hy vọng dành ra được khoản tiền tổ chức tiệc nho nhỏ và mua một cặp nữ trang cưới. Tuy nhiên chỉ còn gần một tháng nữa, đang định mua thì giá vàng sốt bất ngờ.
"Giờ mua một cặp nhẫn 5 phân, so với trước kia giá đã tăng thêm cả triệu đồng mỗi chỉ. Chắc phải đi mượn đỡ bạn bè bù vào khoản thiếu, đến tháng lãnh lương trả lại, nếu không giá lên nữa lại không mua nổi", chú rể ngao ngán nói.
Những trường hợp khá giả hơn chút đỉnh không quá khó khăn với đôi nhẫn cưới, nhưng cũng đau đầu với việc phải cắt xén số nữ trang mà cả hai đã dự định mua trước đó. Tâm sự với VnExpress.net, "chóng mặt" là hai từ được chị Hà, quận 3, cho rằng diễn tả chính xác nhất tâm trạng của mình. Theo chị, mặc dù đã có kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới trước đó gần nửa năm nhưng hai người vẫn chưa sắm trang sức vì nghĩ rằng dành tiền bạc lo các thủ tục khác trước, còn vàng để gần đến ngày hôn lễ mới sắm.
"Dù đã lường trước là giá vàng chỉ có đi lên thôi chứ không có chuyện giảm, nhưng chứng kiến giá tăng 'điên cuồng' của vàng trong mấy ngày qua thì tụi mình thật sự tá hỏa. Không còn cách nào khác, đành phải xoay sở và cắn răng mua thôi", Hà nói.
Giá tăng cao ngoài dự đoán, do đó đôi lứa tất nhiên là phải cắt xén bớt số vàng sẽ mua vào. "Ban đầu dự định ít nhất cũng sắm được một lượng, còn bây giờ với giá vàng trên trời thế này, mua được một nửa so với dự định là mừng lắm rồi", chị Hà nói.
Hà cho biết thêm, thấy số nữ trang bị cắt xén, một chị trong công ty mách nước, bảo cố gắng mua vàng 24K để bố mẹ cho coi như của hồi môn, không cần phải đánh ra bộ trang sức 4 số 9 làm gì cho tốn kém. Còn trang sức đeo ngày cưới, bạn bè sẽ cho mượn để bố mẹ đeo cho có hình thức.
Nhiều đôi phải cắt xén số lượng nữ trang khi vàng tăng giá. Ảnh: Lệ Chi |
Trường hợp của anh Hoàng, quận 6, TP HCM, cả hai người cùng làm nghề giáo viên, vì mới ra trường nên số tiền dành dụm cho lễ cưới không đáng kể. Lúc đầu anh dự tính sẽ sắm cho cô dâu một bộ nữ trang trị giá khoảng 20 triệu đồng. Đến nay, khi ngày cưới đã đến anh mới tá hỏa, không biết xoay xở ra sao với gần 4,5 triệu đồng một chỉ vàng. "Vẫn biết giá vàng đang tăng nhưng vì lễ cưới đã định ngày, phải mua chứ biết làm sao. Tuy nhiên, giá cao tôi đành phải xin lỗi bà xã vì bớt xén nữ trang một phần", anh Hoàng nói.
Trong khi đó, nhiều cặp khác, chứng kiến giá vàng "phi mã" mấy ngày qua, giờ có dấu hiệu hạ nhẹ trong sáng nay nên quyết định mua vàng cưới dự phòng trước, dù đến năm sau mới chính thức cử hành hôn lễ.
"Mình và bạn gái quen nhau đã 7 năm, bố mẹ đi xem tuổi, người ta nói khoảng một năm nữa làm đám cưới thì sẽ rất tốt, nhưng sợ đến khi đó giá vàng tăng cao nữa nên mẹ đã bàn với mình hôm nay mua vàng để dành", anh Huy Quang, một nhân viên điện tử ở quận Bình Thạnh chia sẻ.
Anh tự an ủi, bản thân có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao nên vẫn chưa đến nỗi nào; còn mấy người bạn làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, đám cưới cận kề mà không biết kiếm đâu ra tiền mua vàng. "Có đứa phải mượn tạm vàng để trao trong lúc cưới cho có lễ, có đứa cũng vì giá vàng mà chần chừ hoài chưa cưới", anh kể.
Cũng giống như anh Quang, hai hôm nay giá vàng bất ngờ quay đầu giảm, nhiều đôi uyên ương tranh thủ đi mua nữ trang sau những ngày thót tim vì giá vàng. Theo các chủ tiệm vàng TP HCM, trong ngày hôm qua và sáng nay, có một số khách hàng bắt đầu đi sắm nữ trang. Không ít trong số họ là những đôi uyên ương chớp thời điểm giá xuống thấp để mua sắm khi ngày cưới gần kề.
Chiều 13/8, vàng 9999 giảm hơn 1,8 triệu đồng một lượng so với mức giá đỉnh 46,30 triệu đồng cách đây 4 ngày. Mua một bộ nữ trang cưới khoảng 5 chỉ (gồm một cây kiềng (vòng cổ), đôi bông tai, chiếc lắc), có thể bớt được hơn 900.000 đồng.
"Mấy ngày gần đây, không ít các bà mẹ cũng đã rục rịch đi chọn vàng cưới cho con mặc dù còn đến 2-3 tháng nữa mới đến ngày cưới", chủ một tiệm vàng tại chợ Tân Định, quận 1, cho hay.
Một chủ hiệu kim hoàn gần chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thì cho rằng hiện chưa phải là mùa cao điểm cưới và thông thường, khi vàng tăng giá sức mua nữ trang rất chậm do tâm lý của khách hàng không thích mua trong lúc giá cao. Tuy nhiên, lần này vàng tăng giá quá nhanh khiến nhiều đôi lo sợ giá cuối năm sẽ còn cao hơn nữa. Do đó, nhân cơ hội thấy giá quay đầu giảm đôi chút, nhiều đôi có xu hướng đi mua sớm để phòng ngừa vàng lại lên cơn tăng giá lần nữa cho đến cuối năm.
Lệ Thanh - Lê Phương