Thú thật, em nghĩ xác suất để tìm được một người đồng hành lâu dài trên chuyên mục này là không cao, nhưng nếu em không tìm thì xác suất chắc chắn bằng không, đúng không anh?
Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, học tập tại Sài Gòn và làm việc tại quê hương. Tương lai, rất có thể sẽ sinh sống và làm việc tại nơi có người mà em đang tìm, là anh. Nơi nào có anh, nơi đó là nhà.
Em - một cô gái có vẻ ngoài chỉ ở mức tạm ổn, được nhận xét có nụ cười tươi, một số người khen tuy ngăm ngăm nhưng có duyên, một số người không khen không chê gì cả và cũng có người...., à mà thôi, mình bỏ qua khúc này nha anh. Nếu đủ duyên để gặp gỡ, anh tự nhận xét nhé; còn không, em có nói gì đi nữa cũng đều trở nên dư thừa (cười).
Về sở thích, em nghĩ mình "chịu chơi", tức là chịu đi chơi, đã không chơi thì thôi, còn chơi là phải nhiệt tình và hết mình. Em thích đi lang thang, đi dạo, đi chợ để xả stress. Em còn thích lên rừng xuống biển (nhưng đừng rủ em tắm biển nhé) và đi du lịch,... Nếu anh có chung sở thích thì quá tốt. Còn không, cũng không sao nhé, anh chỉ cần hợp tác cùng em, từ từ thì sở thích của em cũng là của anh thôi.
Bên cạnh "chịu chơi", em còn "chịu ăn", combo "ăn chơi", em có đủ cả (cười). Em mê ẩm thực, nhưng ăn không nhiều. Có đồ ăn ngon, em sẽ nhường cho anh phần hơn.
Em sẽ đi chợ nấu cho anh ăn sau một ngày làm việc nếu anh cho phép. Em thích được ăn cùng anh, trong bữa ăn đó cả hai sẽ chia sẻ công việc hàng ngày, cùng nhau nói cười, cùng nhau tâm sự rồi cùng hạnh phúc khi được thưởng thức đồ ăn. Chỉ có anh, em và đồ ăn, tivi hay điện thoại thì mình dẹp sang một bên để có thể dùng trọn một bữa ăn nha anh. Nếu không có thời gian, chúng mình có thể ra ngoài ăn cũng được, khám phá thêm nhiều quán ăn, món ăn mới cũng thú vị lắm chứ.
Bật mí với anh là em thích ngắm nhìn hình ảnh một người đàn ông đang tập trung, say sưa nấu ăn hoặc làm bếp. Trông rất cuốn hút. Anh biết nấu ăn thật tuyệt, còn không cũng không sao đâu, từ từ anh cũng sẽ trở nên chuyên nghiệp thôi, tin em đi.
Em thuộc thể loại trầm tính, không phải là người hoạt ngôn, lâu lâu vô tri và đôi khi nói chuyện cũng nhạt lắm. Vì thế, anh vui vẻ, hoạt bát, nói nhiều một chút càng tốt, còn không, anh chỉ cần "mồi" chuyện để cho em nói là được rồi, hứa sẽ hợp tác.
Em độc thân, chưa từng kết hôn và chưa có con nên mong anh cũng đang trong tình trạng như em, độc thân và chưa có con, kết hôn hay chưa không quan trọng. Về tuổi tác, anh nhỏ hơn em vài tuổi, bằng hoặc lớn hơn đều được, miễn là đừng trước hoặc cùng thế hệ với nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai của anh nha.
Cuộc sống của em khá đơn giản, lành mạnh, em có ý thức rèn luyện và giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho bản thân nên thể chất tương đối tốt. Em không quá để tâm đến những thành kiến và định kiến mà xã hội đặt ra, em thấy mình tự do hơn. Vì thế, em không mong anh hoàn hảo, vì em cũng chưa hoàn chỉnh, nhưng mong anh hãy là một người có "chất" riêng nhé. Một người đàn ông bản lĩnh, nhiều trải nghiệm, có ý chí, trung thực, lập trường rõ ràng, có công việc yêu thích và ổn định; hơn hết là biết rèn luyện thể chất, yêu thương, chăm sóc cho bản thân thật tốt dù có em hay không có em bên cạnh.
Nếu không may, vì một lý do nào đó mà em không thể đồng hành cùng anh đến cuối cùng, anh vẫn còn có chỗ để dựa vào, đó chính là bản thân anh. Có như vậy, anh mới có thể bước đi trong cuộc đời này một cách vững vàng được.
Anh à, vậy là anh đã đọc hết bức thư em viết riêng cho anh rồi đó. Nếu thấy có gì đó đọng lại trong tâm trí, đừng ngần ngại gửi thư cho em, trong thư anh kể về bản thân nhiều nhiều một chút nhé. Có như vậy em mới có thể nhận diện ra đó chính là anh.
Chờ mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: December
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Long Thành, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ