7 năm rồi, hôm nay tôi mới có dịp đến thăm thầy - một nhà giáo tận tâm và luôn yêu thương học trò. Thầy có phần già và gày hơn trước nhưng vẫn là phong thái ấy, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, thanh âm và tình cảm. Thầy ngạc nhiên khi nhận ra tôi và không ngớt hỏi han về công việc, cuộc sống của tôi.
Năm 1981, thầy Vũ Ngọc Đoàn bắt đầu giảng dạy tại trường cấp ba THPT Đồng Quan. Đến nay, 32 năm trôi qua, thầy vẫn miệt mài đứng trên bục giảng ấy. Bao lớp học trò kế tiếp nhau, đã ngồi nghe thầy giảng, nhận từ thầy những kiến thức văn chương, và cả những bài học về đạo đức, lối sống, cách hành xử khiêm nhường, rồi lớn lên, thành công trong học vấn, đóng góp với xã hội. Người thầy mái tóc mướt xanh ngày nào giờ đã pha sương và nỗi đau của căn bệnh ung thư đang làm hao mòn đi sức khỏe của thầy.
Thầy giáo Vũ Ngọc Đoàn truyền dạy kiến thức văn học đến học sinh. |
Những học trò đã hay đang học văn của thầy Đoàn đều được lắng nghe những bài giảng trên lớp với bao kiến thức mộc mạc, giản dị mà chứa đựng bao tình yêu văn học. Mấy chục năm đã trôi qua rồi, khi nhắc đến ông, chỉ nói với nhau một từ thầy “Thầy đã nói…”, “Thầy dạo này…” thế là chúng tôi cùng hiểu mình đang nhắc về thầy Vũ Ngọc Đoàn hết mực yêu kính.
Thầy là người dạy giỏi, sáng tạo, có nhiều tâm huyết, hết lòng yêu thương học trò. Chính vì vậy, thầy truyền được cho học trò sự say mê học tập, kiến thức và nhân cách. Học trò thầy Vũ Ngọc Đoàn học giỏi, rất nhiều em học lên nữa, đi thi thành thủ khoa các trường đại học, đoạt nhiều thành tích trong văn học, rồi sau đó tiếp tục thành công trên những bước đường học tập và công tác. Ai cũng tự hào, sung sướng nhận mình là học trò cũ của thầy Đoàn, rồi kể về người thầy cũ với những dòng hồi ức trong lành, rưng rưng và lan toả…
Bao lứa học trò cảm phục tấm lòng người thầy tận tâm. |
Anh Phú Tuệ - một học sinh cũ của thầy chia sẻ: “Thực sự, không nhiều người thầy dạy văn có thể tạo ra sức hút, sự hào hứng lớn với học trò. Không nhiều lắm, những người thầy dạy văn không khiến học trò chép mỏi tay, buồn ngủ, ngao ngán. Và thầy là một trong số người hiếm hoi đó. Thầy không dạy kiểu đọc - chép, văn mẫu hay áp đặt cách hiểu, tư tưởng. Mà thầy dạy kiểu khơi gợi, định hướng, trao đổi, chia sẻ thẳng thắn, nhưng rất lãng mạn, sống động và đẹp”.
Là một nhà giáo giỏi chuyên môn, có uy tín rất cao đối với đồng nghiệp, phụ huynh cũng như học sinh, thầy lại có lối sống cũng như tác phong chan hoà, gần gũi với mọi người. Thầy say mê với chuyên môn nhưng vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thi đua ở trường cũng như của tỉnh. Nhiều năm liền, thầy là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, huy chương vì sự nghiệp giáo dục, lao động tiên tiến xuất sắc của trường THPT Đồng Quan.
Theo cô Nguyễn Lan, giáo viên trường THPT Đồng Quan, thầy Đoàn là một giáo viên ưu tú trong trường, một người thầy hết lòng vì học sinh thân yêu, tâm huyết với nghề. Thầy là một tấm gương giáo dục mà những giáo viên trẻ như chúng tôi luôn học tập.
Bước sang tuổi 59, thầy không còn được mạnh khỏe như xưa. Căn bệnh ung thư dạ dày biến chứng khiến cơ thể thầy không còn luôn nhanh nhẹn nữa. Thân hình thầy ốm yếu, nước da xanh xao vàng vọt. Trên khuôn mặt hốc hác, hai bên thái dương có dấu giựt gió đỏ bầm. Thầy bệnh nặng và đang điều trị tại khoa ngoại bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội. Những tế bào ung thư quái ác đã hành hạ thầy suốt mấy tháng.
Vợ luôn luôn túc trực bên cạnh thầy. |
Mỗi ngày, thầy phải tiêm rất nhiều loại thuốc để nuôi dưỡng cơ thể khi dạ dày không còn nữa. Thầy phải phẫu thuật cắt bỏ dạ dày, kéo ruột non để làm dạ dày nuôi cơ thể. Thời điểm này, thầy không ăn được nhiều mà phải xông nên sức khỏe lại càng yếu hơn. Dù nằm trên giường bệnh nhưng điều thầy lo không phải là bệnh tật của mình, mà chỉ nghĩ liệu ngày mai thầy có thể lên lớp và tiếp tục bài giảng đang còn dang dở nữa không. Đôi mắt hốc hác nhìn xa xăm nghĩ về những điều thầy còn chưa hoàn thành.
Tôi mong điều kỳ diệu sẽ đến với cuộc sống của thầy, giúp thầy vượt qua mọi đau đớn của bệnh tật. Tôi lại có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và lắng nghe những bài giảng văn học thấm đẫm cảm xúc mà thầy truyền dạy.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014. |
Mộc Nhiên