Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Mỗi người một hoàn cảnh và khả năng
Tôi thì nghĩ rằng ở đâu cũng vậy thôi, mỗi người một khả năng và sự may mắn khác nhau, điều đó tạo nên những sự thành công khác nhau. Ngay như ở TP HCM thôi, cùng tốt nghiệp một trường đại học, có người làm 1-2 triệu một tháng, cũng có những người kiếm gấp hai ba lần như thế.
Nói là 'không nên đi Tây' thì không đúng, vì Tây ở đây còn tùy thuộc là bạn đi đâu nữa, Úc, Mỹ, châu Âu đều có những hoàn cảnh khác nhau hay khả năng ngoại ngữ của bạn thế nào, đầu óc kiếm tiền của bạn ra sao, chưa kể bạn gặp những người lừa gạt mình nữa.
Tôi biết nhiều người thân của tôi đi 'Tây', ở nhiều dạng khác nhau và nhiều nước khác nhau, họ đã gửi về cho gia đình một số ngoại tệ vô cùng lớn. Nhưng tôi cũng biết nhiều người phải ngậm ngùi quay về.
Có những người đi theo cách rất đảm bảo và không ai lừa được họ. Bởi vậy khó có một câu khẳng định là nên hay không nên, không thể chắc chắn như 1+1= 2 được.
Có bạn nói, người Việt sang nước ngoài rửa chén, lau nhà, cắt hàng rào. Đâu có gì thấp hèn, vì đó cũng là LAO ĐỘNG, và biết đâu những người đó ở Việt Nam lại còn chẳng có việc gì để làm.