![]() |
Ảnh minh họa: corbis. |
Đã bao nhiêu lần Phương Anh, 24 tuổi, nhân viên tư vấn cho một công ty tin học ở Kim Mã, Hà Nội băn khoăn về điều này.
Hùng, 26 tuổi, người yêu cô, là một mẫu người đàn ông quá tốt, quá đẹp trong mắt mọi người. Trước đây cô yêu Hùng cũng bởi cảm động trước những lời nói dịu dàng, sự chăm sóc nhẹ nhàng của anh. Ban đầu cô tưởng rằng đó là sự đối xử đặc biệt mà anh chỉ giành cho riêng cô, nhưng "sau này khi đi sâu vào cuộc sống và các mối quan hệ của anh ấy em mới biết rằng với ai anh ấy cũng cư xử như vậy", Phương Anh kể với chuyên viên của tổng đài tư vấn 1900571524.
"Càng ngày em càng băn khoăn không biết em có phải là người anh ấy yêu không hay chỉ đơn giản giống như bao nhiêu người con gái khác. Em thật sự rất hoang mang".
Cô bảo, có lần đang ngồi với mấy người bạn của Hùng thì đúng lúc đó anh xuất hiện, chỉ mỉm cười với cô, rồi từ lúc ấy coi như cô không có mặt ở đó mà quay sang nói chuyện rất chăm chú với một chị bạn ngồi đó, rồi lại quay ra cười đùa, hỏi han với cô em gái kết nghĩa. "Đã thế anh ấy lại còn có bệnh hay động chân, động tay, hay véo má.... Hình như những lúc ấy, trong tâm trí của anh ấy không hề có em, cũng không hề coi em là bạn gái của mình", cô rầu rĩ kể.
Ở tình huống này, chuyên gia tâm lý Trần Thị Hồng Hà cho rằng trước khi vội vàng đưa ra quyết định, Phương Anh phải chia sẻ để hiểu tâm tư của người yêu. Vì theo bà, phần lớn những chàng trai như thế không phải là xấu mà đó chỉ là tính cách quảng giao của họ, nên điều quan trọng nhất là phải thật sự biết và tin rằng họ có thật sự yêu mình không.
"Đôi khi những anh chàng quá tốt bụng này lại mắc một căn bệnh quá hồn nhiên và vô tâm. Họ chỉ đơn giản làm theo những gì họ nghĩ mà không biết rằng phái nữ lại rất để tâm đến những chuyện đó nên vô hình chung nhiều khi bị bạn gái giận mà chính họ cũng không hiểu tại sao", bà Hà nói.
Bà từng tư vấn cho một trường hợp tương tự - cô gái tên Thu Hương, 23 tuổi, cựu sinh viên Đại học văn hóa Hà Nội. Vừa gọi điện cho tổng đài, cô gái vừa khóc, kể về chuyện đang đi chơi với cô mà anh chàng hồn nhiên buôn chuyện với một người con gái khác, rồi sau đó nói "em tự bắt xe bus về nhà nhé. Hạnh (tên một cô bạn) đang bị ốm, anh đến đưa nó đi bệnh viện bây giờ".
Đợi mãi không thấy anh người yêu gọi điện hay nhắn tin gì cả, Hương hỏi ra mới biết chàng ở trong bệnh viện cả đêm với bạn. "Giá như anh ấy gọi điện hay chỉ cần nhắn một cái tin cho em biết thì em đã không phải tủi thân và lo lắng đến như thế", cô bảo. Có lần biết cô đang đợi ở nhà nhưng vì "một cô em gái có chuyện cần tâm sự" nên anh chàng đi mãi đến tận tối mới về rồi lại làm mặt ăn năn xin lỗi. "Vì rất yêu anh ấy nên em không giận, chỉ buồn và tủi thân thôi", Hương ngậm ngùi.
Chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Hòa, ở Trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm cho rằng: "Chị em thường đòi hỏi phải có sự sở hữu, chứng tỏ mình là của người ta và người ta là của mình, bởi vậy người yêu chỉ cần lơ là một chút, họ sẽ nghĩ ngay đến việc không biết anh ta có yêu mình thật sự không hay mình có phải là người mà anh ta yêu duy nhất không".
Bản thân bà Thanh Hòa cũng đã gặp vài anh chàng có quá nhiều bạn gái, lúc nào cũng quan tâm đến họ hệt như quan tâm đến nguời yêu khiến cho không ít cô hiểu nhầm.
Hải Yến, sinh viên năm cuối khoa báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tâm sự về việc anh lớp trưởng của cô lúc nào cũng hỏi han, đưa đón rồi chăm sóc cô từng ly từng tý khiến cô cảm động vô cùng và cứ tưởng anh ta "kết" mình.
"Có hôm 11 giờ đêm, em đói quá gọi cho anh ấy kêu ca, không thể ngờ rằng chỉ lúc sau anh ấy đến nói đưa em đi ăn". Sau lần đó, Hải Yến càng tin chắc rằng chàng đang yêu mình. Cho tới hôm lớp tổ chức đi hát karaoke, chàng dẫn người yêu đi theo, lúc đó Hải Yến mới ngớ người, hóa ra vì là lớp trưởng nên anh chàng luôn cố gắng quan tâm đến các thành viên trong lớp.
Cô đi đến kết luận "ai mà yêu phải những anh chàng này thì sẽ khổ thôi". Tuy nhiên, theo các chuyên gia tư vấn thì những anh chàng này đều "hồn nhiên" đến mức không thể nào nhận ra được điều mình đang làm sẽ khiến cho người yêu của mình tổn thương.
Anh Thành, kỹ sư xây dựng cho một Công ty cổ phần ở Hà Đông, Hà Nội băn khoăn tại sao Thu, bạn gái anh, lại hay giận dỗi đến như vậy. Thành than thở: "Tôi yêu cô ấy và lúc nào cũng quan tâm, vậy mà cô ấy hay buồn, hay khóc và cứ thỉnh thoảng lại ngồi lặng thinh một mình. Tôi thật không hiểu thế nào nữa. Cô ấy quá để ý đến những điều nhỏ nhặt, lại còn cứ ghen tuông vớ vẩn nữa chứ".
Anh chàng này đã không hiểu một điều rằng "Các cô gái vô cùng ích kỷ và nhạy cảm. Họ không phải lúc nào cũng thoải mái khi người yêu mình luôn tỏ ra quá tốt, quá quan tâm đến những người khác, đặc biệt là những người bạn gái. Bởi vậy, chính các chàng trai phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ và nên tế nhị trong những mối quan hệ thân thiết với các cô gái khác để tránh làm tổn thương đến người yêu mình", chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Quyên, trung tâm tư vấn tình cảm Thanh Tâm gợi ý.
Thụy Anh