Hơn 2 năm qua, người dân ở dọc khu vực đường liên ấp 1-2-3 Ấp 1A, 1B giáp xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh và đường Tây Lân, Quận Bình Tân (TP.HCM) phải sống chung với ô nhiễm kinh hoàng từ bụi than, khói độc của nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thải ra xung quanh.
Nhiều gia đình có con cháu, người thân mắc bệnh viêm mũi dị ứng, chảy máu mũi... liên quan đến không khí độc hại. Chúng tôi âm thầm chịu đựng, kêu gọi cơ quan địa phương, nhưng cho tới nay tình trạng ô nhiễm vẫn vậy.
Cuộc sống của người dân gần ngột ngạt trong không khí đầy bụi than và mùi khét nồng nặc của củi điều từ sáng sớm cho đến chiều tối.
Khi các cơ sở này hoạt động thì một lượng lớn bụi than len vào bám đầy nhà, trên nóc tủ bụi đen thành lớp. Xe dựng trong nhà chỉ cần một ngày không đụng tới là bụi bám như thể đã để yên trong nhiều tháng.
Quần áo giặt xong phải phơi trong nhà, nhà nào chật chội không có chỗ phơi thì xem như phải giặt lại vì bụi bám, còn vô tình mặc lại thì gây khó chịu trên da.
Đi dọc tuyến đường này có khá nhiều ống khói cao ngất chĩa lên từ các xưởng sản xuất xập xệ, tạm bợ được gia cố bằng những vách tôn cũ kỹ, đặc biệt giai đoạn gần đây thì số lượng ống khói có chiều hướng tăng lên.
Những ống khói này thi nhau tuôn ra những luồng khói đen ngòm bao phủ cả bầu trời. Khói bay lên không trung, gặp gió lại tỏa xuống, bay là là trên mặt đất tạo thành một bầu không khí ngột ngạt kèm theo đó là mùi khét của chất thải như củi điều.
Còn dòng nước ở các miệng cống thì đủ loại màu sắc đen ngòm, hàng ngày vẫn thi nhau đổ vào kênh nước đang được cải tạo tại đây.
Trong khi đó, tuy là khu vực giáp ranh nội thành trong bán kính chưa đầy 15km nhưng nước sinh hoạt của dân nơi đây vẫn dựa vào nước giếng nhiễm phèn là chính. Vậy làm sao có thể đảm bảo chất lượng sinh hoạt trong lâu dài do những chất bẩn từ nước thải ngấm xuống lòng đất về lâu dài?
Một số nơi khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng chịu những tình cảnh như thế này, khó khăn lớn nhất là do các doanh nghiệp này khá nhiều và tồn tại đã lâu, nếu di dời thì cần nhiều năm thực hiện.
Tuy nhiên khu vực mà chúng tôi sinh sống là khu dân cư mới, các cơ sở này đang còn ít (nhưng cũng bắt đầu tăng dần, có thể là kết quả của việc di chuyển từ những nơi khác về đây) thì nếu chính quyền địa phương, ban ngành thành phố có những giải quyết tích cực sẽ không để khu vực này trở nên ô nhiễm và khó giải quyết trong giai đoạn sắp đến.
Rất mong các cơ quan, đơn vị ban ngành chức năng xem xét tích cực và triệt để, giúp người dân được trả lại bầu không khí trong lành cũng như có một nguồn nước sạch trong khu vực.
>> Xem thêm: Dòng nước độc trên cánh đồng Hà Nội
NT
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây