Người gửi: Nguyễn Thuỳ Dương
Cháu là một học sinh, cũng ở Hà Nội giống như những nhân vật trong Nhật ký Vàng Anh, nhưng khi xem phim cháu thấy mình như người nơi khác đến.
Phim toàn học sinh con nhà giàu có, tiêu tiền, ăn chơi như là đã tự kiếm được tiền, không phải xin bố mẹ nữa. Trong phim, các diễn viên đều được ở nhà đẹp, suốt ngày nghĩ đến chuyện đi chơi nơi nọ nơi kia, chẳng thấy học hành gì mà vẫn được điểm cao, như là học trong một lớp với toàn thành viên V.I.P vậy.
Hầu hết các tình huống đều là chuyện bạn trai bạn gái, đi chơi nơi này nơi khác, cả chuyện làm giả chữ ký và nói dối bố mẹ. Khi giải quyết tình huống thì trả lời một đằng, đến khi tiếp tục câu chuyện phim lại có cách làm hoàn toàn ngược lại. Gần đây nhất, tập trước đã giải quyết tình huống Vàng Anh không đi miền Nam nữa để sinh nhật anh Huy, vậy mà ngay tập sau Vàng Anh lại đi miền Nam với bà chị họ ăn chơi. Nhật ký Vàng Anh phần 2 đã thất bại so với phần 1.