Nghe một người bạn ở Phú Yên tự hào khoe, cấu trúc của Gành Đá Đĩa không hề “kém cạnh” kỳ quan thiên nhiên The Giant's Causeway ở Ireland nên vừa hoàn tất môn thi tốt nghiệp cuối cùng tại ĐH Y Dược TP HCM, Huy đón tàu ra Tuy Hòa và bắt đầu hành trình khám phá xứ “nẫu” Phú Yên.
Máy ảnh “bất lực” với Gành Đá Dĩa
Cảm giác đầu tiên của Huy là nghẹt thở khi đối diện với hàng trăm nghìn, hàng triệu viên đá hình đĩa đẹp làm nên cái gành có một không hai này. Chúng xếp vào nhau một cách đều, đẹp như có bàn tay sắp đặt, cả nhóm lặng đi mất 3 giây mới thốt lên được: “Tuyệt vời”. Máy ảnh cũng đành “bất lực” vì Gành Đá Dĩa đẹp hơn trong ảnh gấp trăm lần. Cả nhóm thoăn thoắt bước xuống những “đĩa” đá xếp như bậc thang, tò mò sờ vào từng viên đá, đi từ “đĩa” này sang “đĩa” kia và phát hiện ra những “góc đá” riêng rất kín gió và êm, ngồi chơi đúng là tuyệt vời. Mê mẩn Gành Đá Đĩa, nhóm nán lại đây gần một giờ, Minh Huy vừa chụp ảnh, vừa xuýt xoa: “Phải chi nhà mình gần cái gành đá này, chiều chiều mang sách ra ngồi đọc thì sướng nhất đời".

Rời Gành Đá Đĩa, nhóm bạn của Huy lại lên đường đến một địa điểm không thể không đến ở Phú Yên là hải đăng Đại Lãnh (hay còn gọi là Mũi Điện). Dù còn nhiều tranh cãi nhưng nơi đây vẫn được công nhận là nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam.
Tìm điểm đón bình minh đầu tiên ở Việt Nam
Từ hải đăng, nhóm men theo một con đường gạch nhỏ, vượt một bước tường rào để tìm đường trèo lên tảng đá có cột mốc tọa độ. Người trước kéo đứa lên sau, sau 30 phút mới chạm tay được vào cột mốc tọa độ. Đến “ngọn” cực Đông này, chân đứa nào cũng run rẩy sau chặng đường “hóa thân” thằn lằn bám đá leo lên. Có lẽ do tập trung cao độ và lo trượt chân nên ai cũng quên cả mệt mỏi. Nhưng ngay sau giây phút hân hoan đó, cơ thể đã bắt đầu “lên tiếng”. Huy tư vấn “Nhất leo núi, nhì đi rừng, quên gì cũng được nhưng không được quên nước. Phải xử lý cơn khát ngay lập tức thì mới có hứng để “pose” hình với cảnh. Quên gì thì quên chứ không thể quên 7UP Revive Isotonic”.

Câu chuyện của Minh Huy đã khẳng định một điều: đã trẻ, thì không ngại khám phá, không ngại đặt chân đến những nơi mới lạ.
Những cá tính trẻ trung từ “Hành trình vui nhộn”
Từ Dọc ngang đất nước, các bạn trẻ cả nước còn có cơ hội theo chân hành yrình Vui nhộn- Revive Fun Bike để khám phá mọi nơi bằng xe đạp. Phạm Duy Anh, một thành viên của hành trình kể: "Khám phá đất nước bằng xe đạp là điều chưa bao giờ tôi nghĩ cho đến khi tham gia hành trình này. Đuối sức, đổ mồ hôi vì những đoạn đường xa, những trò chơi lắt léo nhưng chưa bao giờ mình gặp nhiều bạn bè và vui như vậy”. Cô nàng Việt My cũng cho biết tham gia hành trình, My thấy mình bỗng mê đạp xe hơn. Không chỉ vì những trò chơi “cười nghiêng ngả” trên yên xe đâu, mà cô cảm nhận mình năng động, vui tươi hơn khi đạp xe, thi thố trong hành trình.

Hành trình vui nhộn - Revive Fun Bike phát sóng lúc 20h30 tối thứ tư, phát lại vào lúc 17h30 và 11h30 chủ nhật hàng tuần trên Yan TV. Xem hành trình tại: https://www.facebook.com/Revive.Vietnam.
Dọc ngang đất nước do báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng nước uống 7UP Revive Isotonic tổ chức. Với chất điện giải (muối khoáng) và vitamin B3, B6, B12, sản phẩm giúp cơ thể bù nước nhanh chóng khơi lại hứng khởi mỗi ngày. |
Phương Thảo