Chiều cuối năm, trời rét cắt da cắt thịt, con đường ven sông Lam nối từ quốc lộ 1A xuống vùng cửa biển xã Phúc Thọ (Nghi Lộc, Nghệ An) sâu hun hút. Từ 2 ngày nay, căn nhà nhỏ nằm sát cửa biển của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (24 tuổi) luôn có người vào ra thăm hỏi.
Trong căn nhà trống hoác, chiếc bàn thờ lập vội nghi ngút khói hương. Cạnh đó, một bàn thờ khác của vợ anh Sơn cũng khiến cho nhiều người dân không cầm được nước mắt.
Bàn thờ của anh Sơn mới được lập cạnh bàn thờ cũ của vợ. Ảnh: Nguyên Khoa |
Nằm liệt giường từ khi nghe Sơn bị tai nạn ở Nam Cực, bà Nguyễn Thị Tâm (44 tuổi) kể về cuộc đời bi đát của con trai. Năm 2009, Sơn bàn với bố mẹ vay mượn tiền bạc đi xuất khẩu lao động, làm thuyền viên ở Hàn Quốc. Đi được 2 tháng, công ty của anh phá sản, buộc phải về nước trước thời hạn khi số tiền nợ chưa kịp trả hết.
Cuối năm 2009, Sơn tiếp tục vay mượn để sang Hàn Quốc làm thuyền viên. Cũng như lần trước, công ty của anh phá sản sau mấy tháng và anh phải về nước trong nợ nần. Đầu năm 2010, Sơn kết duyên cùng chị Nguyễn Thị Hà trong sự vui mừng của gia đình nội ngoại.
Khi biết tin vợ có mang, anh Sơn và gia đình vui mừng nhưng khoản tiền nợ từ 2 lần đi trước chưa trả hết càng thôi thúc Sơn quyết tâm đi xuất khẩu lao động lần nữa. Giữa năm đó, khi tất cả thủ tục để đi làm thuyền viên đã hoàn tất, anh Sơn vui mừng chở vợ đang mang bầu 5 tháng đi liên hoan để chuẩn bị bay sang Hàn Quốc.
Đêm định mệnh đó, chiếc xe máy của hai vợ chồng gặp tai nạn, người vợ cùng bào thai 5 tháng không qua khỏi còn anh Sơn cũng nằm hôn mê gần một tuần ở Hà Nội.
Từ ngày nghe tin con gặp nạn, ông Trung cứ ngồi lỳ ở một góc nhà. Ảnh: Nguyên Khoa |
Đầu năm 2011, anh Sơn lại bị tai nạn giao thông, gia đình phải vay mượn khắp nơi để chữa trị. Tháng 10/2011, sau khi đoạn tang vợ, lại gánh trên vai số tiền nợ mấy chục triệu từ mấy năm liên tục gặp rủi ro, chàng thanh niên vùng biển lại quyết tâm đi xuất khẩu lao động.
Lần này, được một công ty ở Cửa Hội giới thiệu, anh Sơn đăng ký đi làm thuyền viên cho tàu cá Hàn Quốc thông qua Công ty LOD với mức lương 6 triệu đồng một tháng. Anh được tiếp nhận lên tàu cá Jeong Woo 2, đi đánh bắt xa bờ ở vùng biển Nam Cực.
“Ngày 11/1, nhận được thông báo từ Công ty ở Hà Nội, cả gia đình tôi như chết lặng. Nó đi Hàn Quốc, ở nhà chúng tôi chưa được tháng lương nào. Vợ nó cũng chưa đến ngày làm giỗ thứ hai, giờ nó lại mất tích ở Nam Cực. Biển lạnh lắm, chắc nó chết lạnh mất rồi”, bà Tâm khóc nức nở.
Ngồi bần thần nhìn di ảnh vợ chồng con trai, ông Nguyễn Văn Trung (45 tuổi) không cầm được nước mắt khi nói về con trai: “Sao gia đình tui đen đủi rứa, con dâu chết khi mang bầu, con trai giờ cũng đi luôn. Tui là dân biển nên biết rõ lắm, mất tích ở Nam Cực thì chắc là không có cơ hội sống rồi”. Nỗi đau mất con liên tục khiến cho người đàn ông dạn dày sóng gió thành lẩn thẩn. 2 ngày nay, ông Trung ngồi thu mình lại một góc nhà, không nói năng với ai.
Cũng như gia đình anh Sơn, từ 2 ngày nay, người thân của thuyền viên Nguyễn Văn Đông (31 tuổi) ở xã biển Diễn Thịnh (Diễn Châu, Nghệ An) đã lập bàn thờ cho Đông. Bố mất từ khi mới 13 tuổi, Đông trở thành trụ cột gia đình.
Sau nhiều năm đi đánh bắt xa bờ cho tàu cá Việt Nam nhưng thu nhập thấp, tháng 10/2011, Đông vay tiền bạc, tạm biệt mẹ già cùng người vợ và 2 cô con gái lên đường làm thuyền viên. Đi được 2 tháng 10 ngày thì con tàu của anh làm việc bị cháy, đến nay vẫn chưa tìm thấy tin tức.
Vợ thủy thủ Nguyễn Văn Đông không nói nên lời khi nhắc đến số phận của chồng. Ảnh: Nguyên Khoa |
Nằm trong góc nhà, chị Nguyễn Thị Thắm (33 tuổi) không nói nên lời khi kể về chồng: “Sắp Tết rồi, chồng tui mới đi được 2 tháng thôi sao lại mất tích”. Từ ngày nhận tin anh Đông mất tích đến nay, chị Thắm và bà mẹ chồng Tạ Thị Tuấn cứ ôm nhau vừa khóc vừa cầu nguyện cho điều kỳ diệu sẽ đến với anh Đông.
Tại xã biển Kỳ Trung (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), không khí tang tóc bao phủ căn nhà bà Đặng Đình Ninh và Trần Thị Nhuận, bố mẹ thuyền viên Đặng Ngọc Quảng bị mất tích trên tàu Jeong Woo 2. Ôm chặt đứa con gái 18 tháng tuổi, chị Trần Thị Tứ (vợ anh Quảng) cùng với bố mẹ chồng cứ nhìn lên chiếc bàn thờ và di ảnh của anh cầu nguyện. "Biển Nam Cực lạnh lắm, mong anh may mắn về với mẹ con", chị Tứ khóc nức nở.
Các làng biển của Nghệ An, Hà Tĩnh có truyền thống đi xuất khẩu lao động. Hiện có hàng nghìn người đang làm thủy thủ trên các tàu cá của Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia. Hầu như năm nào, thuyền viên của hai tỉnh này cũng gặp nạn trên biển.
Sáng 11/1, tàu Jeong Woo 2 của Hàn Quốc bị cháy ở vùng biển Ross (gần căn cứ Mc Murdo của Mỹ tại Nam Cực) làm 7 người bị bỏng (4 người Việt Nam) và 3 người mất tích (đều là người Việt Nam). 3 người mất tích là Nguyễn Văn Đồng, 31 tuổi; Nguyễn Văn Sơn, 24 tuổi, cùng quê Nghệ An và Đặng Ngọc Quảng, 27 tuổi, quê Hà Tĩnh. |
Nguyên Khoa