"Đó là lần đầu tiên con gái tôi đi xem thi đấu bóng đá", bà Eitk vừa khóc vừa nói ngoài khoa chăm sóc đặc biệt, bệnh viện Saiful Anwar, trung tâm thành phố Malang, miền đông Indonesia, ngày 3/10.
Con gái bà, Dian Puspita, 21 tuổi, là một trong những khán giả suýt chết sau khi cảnh sát bắn hơi cay vào khán đài để ngăn chặn đám đông bạo loạn. Vụ giẫm đạp tối 1/10 tại sân vận động Kanjuruhan khiến 125 người thiệt mạng, 323 người bị thương.
![Người nhà nạn nhân vụ giẫm đạp chờ bên ngoài bệnh viện ở thành phố Malang, ngày 3/10. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/03/-8569-1664784926.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=c2nGy_UE9yxMV5aJInCTMQ)
Người nhà nạn nhân vụ giẫm đạp chờ bên ngoài bệnh viện ở thành phố Malang, ngày 3/10. Ảnh: AFP
Etik đã rất lo lắng khi con gái không về. "Tôi gọi điện thoại nhưng con gái không bắt máy", bà nói. Bà vội vàng tới bệnh viện sau khi bạn của Puspita thuật lại chuyện đã xảy ra. Etik nhìn thấy con gái nằm trong phòng cấp cứu, vai gãy, mặt sưng vù. "Tôi không ngờ chuyện lại thế này", bà nói, cho hay đợi 12 tiếng tại bệnh viện ngày 2/10.
Vụ giẫm đạp xảy ra sau khi đội bóng Arema FC để thua đội khách Persebaya Surabaya, khiến hàng nghìn cổ động viên đội nhà tức giận tràn xuống sân hành hung cầu thủ.
Cảnh sát mô tả hành vi của đám đông là "bạo loạn", cho biết đã tìm mọi cách buộc cổ động viên quay trở lại khán đài nhưng bất thành và quyết định bắn hơi cay sau khi hai sĩ quan thiệt mạng.
Tuy nhiên, nhiều nạn nhân sống sót cáo buộc lực lượng an ninh đã phản ứng thái quá, dẫn tới tình trạng hoảng loạn và giẫm đạp khiến nhiều người chết tại cửa ra vào sân vận động.
Irgi Firdiansah, 20 tuổi, kể lại đã cứu Puspita khỏi biển người. "Hiện trường toàn hơi cay. Tôi không nhìn thấy gì", anh vừa khóc vừa nói.
Firdiansah cho hay hơi cay dường như nhằm thẳng vào khán giả. Khi mọi người hoảng sợ, anh bị xô đẩy và không thể di chuyển trong lúc cố chạy khỏi sân vận động. Tay Firdiansah bầm tím vì bị giẫm đạp nhưng cố gắng giữ chặt Puspita và bế cô khỏi sân vận động.
"Tôi cố ôm chặt cô ấy dù không biết lúc đó cô ấy như thế nào", anh nói, giọng trầm xuống.
![Người nhà chăm sóc nạn nhân vụ giẫm đạp trong bệnh viện ngày 3/10. Ảnh: AP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/03/-9947-1664784926.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OWLwKgIUza7YwufVPNkynw)
Người nhà chăm sóc nạn nhân vụ giẫm đạp trong bệnh viện ngày 3/10. Ảnh: AP
Hỗn loạn bao trùm bệnh viện Saiful Anwar khi nạn nhân được đưa vào cấp cứu, trong khi các bệnh viện khác cũng quá tải người chết và bị thương. Nhiều người chết vì thiếu oxy sau khi bị xô đẩy, kéo và giẫm đạp trong đám đông hoảng loạn.
Faiqotul Hikmah, 22 tuổi, người hâm mộ đội Arema, đã thiệt mạng khi cố ra khỏi cửa số 12 ở sân vận động. Tại nhà của cha mẹ Hikmah ở Jember, tỉnh Đông Java, người thân ôm nhau khóc khi xe cấp cứu đưa thi thể cô về. "Tôi không thể nói thành lời nỗi đau khi mất em gái. Em ấy chỉ là một người hâm mộ Arema cuồng nhiệt muốn xem đội bóng yêu thích thi đấu. Em tôi không nên chết chỉ vì điều đó", Nur Laila, chị của Hikmah, nói.
Chính phủ Indonesia kêu gọi cảnh sát điều tra và trừng phạt người phải chịu trách nhiệm. Khi màn đêm buông xuống, không khí vội vàng tại bệnh viện lắng dần. Người nhà trải chiếu, nằm đắp chăn nghỉ ngơi bên ngoài, chờ tin tức người thân. Một số người chắp tay cầu nguyện người nhà sống sót, một số cố gắng ngủ trên ghế bệnh viện.
Thỉnh thoảng, tiếng loa vang lên, báo hiệu tin tốt hoặc tin xấu. Khi Etik được vào thăm con gái, bà nắm chặt tay cô, thì thầm với con: "Con hãy mạnh mẽ lên và sớm tỉnh nhé".
Hồng Hạnh (Theo AFP)