Hai người đàn bà, người mang nỗi đau tinh thần, kẻ đang bị vết thương hành xác đang đứng ở 2 "chiến tuyến". Trong khi bị cáo Tâm tha thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt, được ở nhà nuôi con, chăm mẹ chồng thì Loan một mực đề nghị phải có bản án thích đáng, hình phạt nặng với người đã gây nỗi đau cho cô.
Nguyên nhân đánh ghen của Tâm nhận được nhiều sự cảm thông của phiên tòa, mà HĐXX gồm 5 phụ nữ.
Tâm kể, cuộc sống hạnh phúc, sung túc của vợ chồng Tâm bị đảo lộn từ khi anh Định (chồng Tâm) tới xây nhà cho Loan (vợ của người bạn học với Định, đã chết). Dù không bắt được quả tang "trai trên gái dưới" nhưng Tâm tin vào linh cảm của người phụ nữ rằng chồng đã phải lòng người đàn bà khác. Việc Định thường xuyên vắng nhà vào ban đêm là cảnh hơn 20 năm chung sống chưa bao giờ xảy ra. Nhiều lần vô tình nhấc ống nghe, chị thấy chồng đang nói chuyện thân mật cùng người phụ nữ khác... Người vợ nông thôn chân chất quanh năm chỉ biết có chồng con bỗng dưng thành "thám tử" bất đắc dĩ. Bám bước chân anh, chị giật mình thấy người đàn bà làm anh ngã lòng chính là Loan.
Tâm về nhà cật vấn chồng, anh không phủ nhận. Từ đây, cuộc sống gia đình trở thành "địa ngục" với người đàn bà hơn 40 tuổi. Chồng dọn ra ngủ riêng. Tiền bạc trong nhà anh không mang về mà chỉ lấy đi. Định thường xuyên chửi mắng vợ con, ngang nhiên công nhận mối quan hệ bất chính. Nỗi đau của người đàn bà lên đến đỉnh điểm khi chồng so sánh chuyện "phòng the" của mình với người phụ nữ kia và vét sạch những đồng tiền cuối cùng trong nhà.
Cơn tự ái nổi lên, ngày 25/8/2006, Tâm gọi 2 người thân kéo đến nhà tìm Loan. Lúc này, Loan đang nằm điều trị vết thương ở chân do đâm xe máy. Hai người đàn bà, kẻ giữ tay, người giữ chân tạo điều kiện cho Tâm đánh ghen, lột đồ trên người tình địch...
Với hành vi này, Tâm bị tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội làm nhục người khác. Ngày 5/6, tại phiên phúc thẩm, Loan phủ nhận thông tin có "quan hệ" qua lại với anh Định. Bị hại cho rằng, giữa hai người chỉ là bạn. Lắc đầu quậy quậy, bị cáo khai: "Chồng tôi còn chăm cô ấy hơn 13 ngày trong thời gian nằm viện. Người bình thường không làm thế bao giờ".
Vị nữ kiểm sát viên luống tuổi hỏi: "Tại sao bị cáo không chọn người khác mà lại nhằm vào chị?". Loan lặng thinh cúi đầu. "Cái ác cũng phải xuất phát từ nguyên nhân. Hai người có quan hiện tình cảm luyến ái. Trong vụ án này, bị hại và chồng bị cáo cũng có lỗi", nữ thẩm phán trầm giọng.
Loan thanh minh: "Người đàn ông đó tự tìm đến với tôi". Câu nói này khiến nữ công tố viên cau mày, nhưng bà vẫn chậm rãi, giọng chân tình: "Nếu anh yêu chị, chị không chấp nhận thì vụ án này không bao giờ xảy ra".
Người đàn bà đứng trước vành móng ngựa quay xuống bị hại lý nhí: "Tất cả lỗi lầm mong cô bỏ quá cho, chỉ vì cái đau của người mất chồng... Tôi đã sai". Nhưng nỗi đau thể xác dường như khiến Loan không chịu nổi. Cô đay: "Những lời này nói cách đây gần một năm thì quý hóa quá. Còn giờ chỉ là vuốt đuôi". Thái độ của bị hại khiến những người "cầm cân nảy mực" của vụ án thốt lên: "Chị sao không biết chấp nhận lời xin lỗi của người đã ăn năn hối cải. Việc chị phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì ai phải xin lỗi và ai là người chấp nhận lời xin lỗi?".
Khán phòng lặng phắc trước câu hỏi đầy tình người của vị nữ thẩm phán.
Cân nhắc tình tiết, nguyên nhân vụ án, TAND Hà Nội quyết định sửa án sơ thẩm, Tâm được chuyển từ 6 tháng tù giam thành tù treo về tội làm nhục người khác. Thoát án tù giam, nhưng gương mặt bị cáo vẫn phảng phất nỗi đau khó nói của người bị chồng phụ bạc. Chị tâm sự, cuộc sống gia đình đầm ấm giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Chồng nằng nặc đòi ly dị, đã từ lâu không còn sống ở nhà. Chị vẫn gặp hai người đèo nhau bằng xe máy như trêu ngươi trong xóm.
"Hãy nghĩ đến những đứa con. Đừng để chúng đã mất đi chỗ dựa cuối cùng của mẹ", lời khuyên chân tình của người phụ nữ luống tuổi, người cuối cùng rời khỏi phòng xử án khiến khuôn mặt loáng nước của Tâm như bừng tỉnh. Chị bước ra sân tòa, chói nắng.
Hoàng Khuê
*Tên nhân vật đã thay đổi