From: Phap Nguyen
Sent: Monday, February 09, 2009 11:03 PM
Subject: Sẻ chia nỗi buồn cùng chị Nguyên
Chào chị Nguyên,
Tôi mạn phép được chia sẻ cùng chị nỗi đau mất người thân yêu của mình của một người đã ở hoàn cảnh của chị.
Chị Nguyên thân mến! Cách đây 9 năm tôi cũng rối bời, buồn nản, thất vọng. Tôi chỉ dám khóc thầm.
Năm thứ nhất. Buồn. Tủi hờn. Bi quan.
Năm thứ hai. Buồn. Tủi hờn.
Năm thứ ba. Buồn.
Năm thứ tư. Buồn nhưng đã sống tự tin.
Những năm sau đó tôi đã giấu dần nỗi buồn vào trái tim luôn thổn thức của tôi và chỉ còn buồn những khi đưa 2 con về thăm ông bà ngoại, đôi khi công tác xa, những giờ khắc Tết đến và sinh nhật các con.
Tôi đã phải dối lòng mình với ý nghĩ là vợ tôi đang ở xa xôi chưa kịp về bên 3 bố con. Còn tôi phải có nghĩa vụ chăm lo các con, chăm lo mình, chăm lo ngôi nhà có 3 thành viên tức là tôi đang nhớ thương vợ.
Nguyên biết không? Ngày vợ mất thì con gái tôi vừa tròn 6 tháng tuổi chưa rõ mặt mẹ. Con trai tôi chưa đầy 4 tuổi. Nay con trai tôi đang bước vào tuổi 13, con gái vào tuổi thứ 10. Tôi 46 tuổi, gà trống nuôi con từ bấy đến nay. Tôi không dám khóc. Lòng đầy trắc ẩn và hoài niệm.
Vậy tôi sẽ nói gì với Nguyên đây!
Từ ngày ấy tôi thầm nhắc quá khứ thì không lấy lại được. Ngày mai thì chưa tới, mà quá khứ là những gì rất gần mà cũng rất xa với ta, nhưng không cầm nắm được. Tôi đã nuôi dưỡng tương lai bằng tất cả tình yêu đẹp nhất mình có để nuôi con khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, học hành khá giỏi.
Tôi đã lao vào làm việc, lao vào học tập chuyên môn, ngoại ngữ, chăm lo các con. Dần theo tháng ngày nỗi buồn trong tôi đã khoả lấp bằng những nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt hồng hào đẹp như những thiên thần của các con tôi. Tôi đã trưởng thành từ trong nỗi buồn ấy. Tôi vẫn nghĩ, yêu thương các con là yêu thương người ấy, vợ tôi.
Vậy thì Nguyên thử làm như thế này xem. Hãy cùng con học. Hãy đưa con đến chỗ đông người. Hoà đồng với người thân. Hãy hăng say làm việc như khi yêu. Hoàn thành thật tốt những công việc mình phải làm như chuyên môn, nội trợ, chăm sóc con cái và giữ gìn sức khoẻ bản thân.
Tôi nghĩ sẽ là rất khó khăn nhưng vẫn tin là Nguyên sẽ sớm vượt qua nỗi buồn của mình.
Hãy cố gắng nhé dù biết mình vẫn buồn. Mọi người thân luôn tin vào tình yêu và sự vượt lên nỗi đau của Nguyên đó.
Một chút thư tâm tình cùng Nguyên.