Có lẽ đường phố quá đông nên em tìm anh mãi mà chưa thấy. Em khá nhỏ người và hơi cá tính, chắc vì ảnh hưởng từ việc hoạt động thể thao từ nhỏ. Xã hội ngoài kia có rất nhiều cô gái đẹp nhưng nếu anh thích một người qua vẻ bề ngoài thì chắc chắn em không nằm trong số đó.
Trong tình yêu, có hai nguyên tắc: Người ấy không nhất thiết phải nuôi tôi nhưng phải có đủ năng lực để nuôi tôi. Người ấy không nhất định phải cưới tôi nhưng nhất định phải có thành ý cưới tôi". Anh có thể là bờ vai cho em những khi mệt mỏi nhưng em sẽ hoàn toàn không lệ thuộc vào anh. Nếu người khác yêu em, em muốn là yêu từ tấm lòng chứ không phải vẻ bề ngoài, vì nó chỉ là một lớp áo có thể thay ra được, nhưng tâm tình thì dù có thay thế, nó vẫn là như vậy. Tình yêu là tình cảm xuất phát từ hai người, nếu anh cùng sống trong một thành phố với em thì tốt biết mấy. Chúng ta đều không hoàn hảo nhưng lại là một nửa hoàn hảo của nhau.
Nếu đâu đó, anh vẫn đang tìm một nửa còn lại cho mình, em hy vọng mình sẽ được gặp nhau. Trời cũng bắt đầu vào mưa rồi, thì "Anh ơi, mưa gió cận kề, nơi bình yên nhất là về bên em".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phương Thảo
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
