From: Ctu1010166
Sent: Thursday, February 04, 2010 7:09 PM
Chào các bạn ở mục Tâm sự của VnExpress.net!
Tôi tên Nguyên, thú thật là lần này không định tham gia vào cuộc tranh luận "nàng dâu kể tội mẹ chồng", nhưng sau khi đọc mẩu tin ngắn của bạn Ngọc Quyên, tôi thấy mình cần có vài câu muốn nói.
Trước tiên, tôi xin nói rằng việc bạn Minh xem nhật ký rồi cho mẹ cùng xem là vi phạm nghiêm trọng quyền bất khả xâm phạm an toàn thư tín (trong trường hợp nghiêm trọng thì có thế chịu trách nhiệm trước pháp luật).
Tôi cũng đồng ý với chị Quyên rằng khi viết nhật lý người ta ít khi nói dối, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý khi chị cho rằng "Làm gì có chuyện mẹ chồng lo cho con dâu suốt mấy đêm, còn mẹ đẻ thì nằm ngủ".
Chính vì quan niệm phân biệt con gái- con dâu này mà nỗi ám ảnh mẹ chồng nàng dâu cứ truyền từ thời này sang đời khác, từ nước này sang nước khác.
Bà nội tôi tiến bộ hơn bà ngoại tôi, nên riêng trong gia đình tôi, chuyện bà nội nuôi mẹ tôi ra ngoài tháng là có thật.
Sự thật dù hiếm gặp nhưng vẫn là sự thật. Chị không thể lấy số đông để phủ định tất cả được!
Nhân tiện cũng nói luôn về bộ phim "Cuộc chiến hoa hồng". Phim ảnh là nghệ thuật, có thể đem cuộc sống vào phim, nhưng đừng đem phim ra cuộc sống.
Thực tế chẳng bà mẹ chồng nào chịu nổi cảnh mình bị cao huyết áp, bị dị ứng màu đỏ mà con dâu và con trai cứ suốt ngày đỏ choét cả. Đến khi mẹ chồng vô bệnh viện thì con dâu lại khoe với bạn như là một chiến tích! Điều đó là điều hoàn toàn không nên, nếu bạn nào có ý tưởng làm theo phim xin hãy suy nghĩ lại.