Hết hơn nửa năm rồi, anh vẫn chưa hoàn thành KPI của bố mẹ. Cảm thấy hơi buồn nhưng anh chưa hết niềm tin vào việc phải tìm em bằng được. Vì anh biết đâu đó ngoài kia, em vẫn đang chờ anh đến, hơn nữa anh hiểu điều gì khó khăn cũng có cái giá của nó. Anh vẫn tin rằng cuộc đời sẽ cho anh được gặp em, một người xứng đáng với anh, xứng đáng với sự chờ đợi, tình yêu chân thành nguyên vẹn của anh.
Công việc và thu nhập của anh ổn định, quê ở một tỉnh cách Hà Nội 60 km. Anh xác định định cư ở Hà Nội. Anh giản dị, hòa đồng, tình cảm, biết quan tâm người khác, thích vận động, thích các môn thể thao, lối sống khỏe mạnh. Anh không hút thuốc, không thích rượu bia. Do anh là một gymer lâu năm, nếu em cũng từng tập gym sẽ hiểu điều anh nói. Gymer thường tránh xa các chất có cồn, gây hại cho cơ thể.
Mong được gặp em - người cũng đang làm việc tại Hà Nội, công việc ổn định, biết nấu ăn chút vì anh nấu nướng không được tốt, nhưng anh rất thích làm việc nhà. Anh khá chăm chỉ đó. Thực sự không mong gì nhiều đâu, chỉ mong em nghiêm túc muốn làm quen, sẵn sàng và xác định đến với một người. Tầm này anh khá ngại các mối quan hệ không nghiêm túc, mất thời gian tâm sức của cả hai.
Em ơi, đọc bài viết của anh, có lẽ em phần nào hiểu được sự chân thành của anh, phần nào đó về anh, về hoàn cảnh của anh. Tất nhiên anh hiểu muốn làm quen cần gặp nhau trực tiếp mình mới biết cụ thể về nhau, cả về ngoại hình và cách nói chuyện của nhau.
Con gái thời trẻ muốn gả cho tình yêu, lớn hơn chút muốn được gả cho tiền tài, sau này chín chắn, trải qua nhiều chuyện rồi mới biết phải gả cho một người đàn ông có nhân phẩm, đạo đức, trách nhiệm.
Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, những kế hoạch, dự định của anh, những điều anh muốn thực hiện để xây dựng gia đình nhỏ của chúng ta. Nhưng nếu không có em, anh không thể thực hiện một mình được.
Anh sống có kế hoạch, mục tiêu, hay lo xa. Là đàn ông, anh biết mình phải lo toan, gánh vác. Đó là phẩm chất của anh. Anh phải làm những gì tốt nhất mà một người đàn ông thực sự cần làm.
Nếu em hiểu được điều này, hiểu được những tâm tư của anh qua bài viết, đừng ngại gửi thư cho anh. Mình cùng hoàn thành phần KPI khó nhất của cuộc đời em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hứa Văn Cường
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam