Vụ nổ xảy ra chiều 7/3 tại tòa nhà 7 tầng được sử dụng làm trung tâm thương mại và văn phòng ở khu vực Gulistan, thủ đô Dhaka của Bangladesh. 200 lính cứu hỏa từ 11 đơn vị chữa cháy được điều động đến hiện trường.
Nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát, khiến lực lượng cứu hộ phải đục phá bêtông để giải cứu. Con số thương vong dự kiến tăng lên khi hoạt động cứu hộ tiếp tục, một quan chức cứu hỏa cho biết.
Bộ trưởng Y tế Zahid Maleque nói hầu hết trường hợp tử vong là do xuất huyết não. Giới chức cứu hỏa cho biết vụ nổ xảy ra ở tầng hầm và hai tầng đầu tiên của tòa nhà.
![Người dân tập trung tại hiện trường vụ nổ ở Dhaka, thủ đô Bangladesh, ngày 7/3. Ảnh: AP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/03/08/Thiet-ke-chua-co-ten-37-1449-1678239596.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LJ8cTvGrO0sAfXw_y5JM2Q)
Người dân tập trung tại hiện trường vụ nổ ở Dhaka, thủ đô Bangladesh, ngày 7/3. Ảnh: AP.
"Ban đầu tôi tưởng là động đất. Vụ nổ khiến toàn bộ khu vực Siddik Bazar rung chuyển", nhân chứng Safayet Hossain, một chủ cửa hàng địa phương, nhớ lại. "20-25 người bị thương nặng nằm kêu cứu trên đường, trong khi những người xung quanh chạy tán loạn".
Ông Hossain nói họ sau đó được người dân địa phương đưa đến bệnh viện bằng xe tải và xe ba gác. Rất nhiều người xếp hàng để hiến máu cứu người theo lời kêu gọi từ giới chức bệnh viện.
Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định, song giới chức nghi do số hóa chất cất giữ trái phép bên trong tòa nhà. Cảnh sát tin rằng đây là một vụ tai nạn, không phải khủng bố, song cho biết sẽ điều tra khả năng này.
Vụ nổ ở thủ đô xảy ra hai ngày sau một vụ nổ khác ở một tòa nhà trong khu vực, khiến ba người chết. Tuần trước, 7 người thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy oxy tư nhân ở thành phố cảng Chattogram, đông nam Bangladesh, khiến hàng chục người bị thương.
Đức Trung (Theo NDTV)