Nhà chức trách xác định, 9h sáng 14/7, chị Thảo ngồi tráng bánh đa tại kios của gia đình ở khu làng nghề khối 7, thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lượng). Em trai chị Thảo, anh Đinh Viết Nguyên (18 tuổi) đứng phụ bênh cạnh. Bất ngờ chiếc nồi hơi dài hơn 1 m, đường kính khoảng 70 cm đang đun trên bếp lửa nổ tung.
Hai người được chuyển tới bệnh viện cấp cứu, nhưng chị Thảo không qua khỏi, còn anh Nguyên đang được điều trị.
Tại hiện trường, kios rộng hơn 30 m2 bị sập một bức tường xây bằng táp-lô, nằm sát nồi hơi. Một phần mái bằng khung sắt lợp tôn bị gãy, sụp xuống. Vụ nổ không gây cháy, hai kios liền kề không ảnh hưởng.
Nhận định ban đầu của nhà chức trách thị trấn Đô Lương, "nồi hơi làm bằng kim loại bị hỏng van, song người sử dụng không phát hiện, đun liên tục sẽ phát nổ".
Làng nghề làm bánh đa ở thị trấn Đô Lương có hơn 20 kios nằm sát nhau, hoạt động từ nhiều năm nay. Công an đang làm rõ vụ việc.