Năm nhất đại học, tôi tìm hiểu và biết đến crypto, chứng khoán. Tôi quyết định trade, sau một tháng kiếm được hơn 2.000 USD, gấp bốn lần tài khoản (500 USD), là tiền tôi tích góp nhiều năm tết. Vào ngày tháng mười năm 2022 định mệnh ấy, có lẽ tôi không bao quên được, bitcoin sập về 16.000 USD, chứng khoán Mỹ sụp đổ trước quyết định của Fed, tôi trắng tay và nợ thêm 50 triệu đồng (cả lãi). Ba ngày liên tục, tôi không ăn gì ngoài uống sữa và nước. Ngày thứ tư, tôi không chịu nổi nữa mới gọi điện cho anh trai và kể mọi chuyện, hỏi xin vay tiền nhưng anh không có nên đã gọi bố và thông báo việc của tôi.
Sáng hôm sau, bố bắt xe vào nhà trọ và đưa tôi đi trả nợ lấy xe về. Tôi đã bỏ học một thời gian vì không còn tâm trí và sức khỏe. Sau hai tháng nghỉ tại bệnh viện, tôi không trade hay xem biểu đồ lần nào và bố đưa tôi trở lại học tập. Nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", việc gì đến cũng sẽ đến, mẹ gửi cho tôi 17 triệu để đóng học phí nhưng thời gian học phí còn tận ba tháng nên tôi quyết định nạp vào trade và cháy sạch sau ba tháng, dù có lãi bao nhiêu cũng về không. Hiện tại tôi rất chán đời và thiếu sức sống, cảm thấy mình thật bất tài vô dụng. Bố mẹ vẫn nghĩ tôi ở trên này học tập, hiện tôi không dám nói với ai chuyện này.
Ngọc Tuấn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc