Cửa hầm lò nơi xảy ra tai nạn. |
Người bị bỏng nhẹ nhất là 60%, nặng nhất 80%. Khoa chấn thương Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh - nơi các nạn nhân nằm cấp cứu - phải điện gấp viện Bỏng trung ương chi viện. Mặc dù vậy khả năng giành giật sự sống cho họ hết sức mỏng manh. Theo bác sĩ trưởng khoa Bùi Huy Nhuần, các nạn nhân đều bỏng sâu từ 3 đến 4 độ. Ngay trong ngày, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Sở LĐTB&XH, Liên đoàn lao động tỉnh đã đến thăm hỏi những người bị thiệt hại. Bà Phạm Thị Hoà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các bác sĩ: “Bằng mọi cách phải cứu lấy anh em”.
Năm 2001, tai nạn lao động ở ngành than là 15 vụ, 15 người thiệt mạng. Năm 2002, số vụ là 17 nhưng tỷ lệ tử vong đã lên tới 26 người, chủ yếu nằm trong khu vực sản xuất hầm lò. |
Lê Văn Thông, 19 tuổi, thợ lò bậc 2/6, người được xem là nhẹ nhất nhưng khuôn mặt đã phù nề, chưa hết bàng hoàng kể lại: “Tôi ngồi ở phía ngoài cùng và chờ thợ chính sửa khoan. Bỗng nghe tiếng nổ bục rồi lửa lan tràn. Biết mình bị bỏng tôi cố lết trở ra. Về sau không biết gì nữa”.
Ông Vương Đốc, Trưởng ban Khoa học công nghệ Tổng công ty than Việt Nam, người có mặt tại hiện trường ngay sau khi xảy ra sự cố, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy trong đường lò một chiếc bật lửa, 30 thỏi thuốc nổ AH1, trong đó 8 thỏi đã tra kíp. Vào lúc đã chuyển xong toàn bộ số nạn nhân ra ngoài, nồng độ khí methane đo tại điểm thấp nhất của đường lò vẫn là 2%. Trên đỉnh thượng cách đó khoảng 40 m là 6%, kịch kim chỉ thị. Theo quy định, khi có nồng độ methane 1% đã phải dừng sản xuất.
Nhìn từ bên ngoài, đây là một cửa lò hẹp, dốc 30 độ, dương 60, dài 400 m nhưng hệ thống điều khí chỉ có 2 quạt đẩy đặt tại cửa lò, không hề có quạt hút. Lượng khí methane lưu thông kém đã tích tụ dần và đó là tai hoạ khôn lường đối với sinh mệnh người thợ.
(Theo Lao Động)