Trước một Đồng Tháp chưa nguôi nỗi buồn tụt hạng do thua 1-2 trước Thể Công tại lượt cuối ở giải Vô địch quốc gia chuyên nghiệp, đội quân của HLV Quản Trọng Hùng dù thiếu vắng một số trụ cột ở trận này vẫn chứng tỏ được sự trên chân của mình. Tuy nhiên, diễn biến của hiệp một quá tẻ nhạt khiến khán giả trên sân phải la ó: ""Thể Công đá máu lên, Đồng Tháp không chịu được nóng đâu". Kêu gọi đội nhà chán không được, họ quay ra công kích đối phương.
Tuy nhiên, chủ động áp dụng đội hình chỉ có một tiền đạo cắm duy nhất là Đặng Phương Nam thì làm sao Thể Công đẩy được nhịp độ tấn công. Nhưng dù sao, họ - đội quân mặc áo lính- cũng là những người tạo được một vài cơ hội ăn bàn. Trong đó đáng tiếc nhất là tình huống Hồng Sơn thực hiện cú vôlê bất thành ở cuối hiệp một sau pha đánh đầu chiến thuật của Phương Nam. Bóng ăn lên ống đồng của anh và bay vọt xà.
Ở hiệp hai, Công Minh buộc phải vào sân để củng cố cho hàng tiền vệ đội khách. Anh đã có mặt từ đầu trận trên băng ghế chỉ đạo cùng HLV Đoàn Minh Xương, cho dù đang bận theo học khoá đào tạo HLV bằng B.
Phút 50, đội trưởng Văn Hùng nhận bóng trong tư thế quay lưng về khung thành thủ môn Hữu Thảo (Thể Công). Cầu thủ này đã xử lý không kém gì một tay săn bàn thực thụ, cho dù vị trí của anh là trung vệ. Tuy nhiên, pha dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
Phút 54, nhận quả tạt bên cánh trái của Thạch Bảo Khanh, Hồng Sơn chạy chỗ không bóng rất tốt trong khu cấm địa và đánh đầu chuẩn xác trong tư thế không người kèm, ghi bàn duy nhất trận đấu.
Phút 65, nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Phương Nam xuyên sâu vào khu cấm thành, nhưng một lần nữa anh lại thiếu chuẩn xác trong khi cất chân dứt điểm, bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn trông thấy.
Phút 80, Minh Tiến đón bóng trong khu cấm địa, anh nhoài người dứt điểm, nhưng xà ngang đã từ chối nỗ lực của cầu thủ này.
Phút 90, Thanh Hải nhận thẻ vàng thứ hai do tội ăn vạ và phải rời sân.
Như vậy, sau hai ngày đầu của vòng chung kết Cup quốc gia, hai đội bóng của thủ đô đã giành được những chiến thắng quan trọng, tiến một bước vững chắc tới bán kết.
Xuân Toản