Ngày 29/7, bà Hồ Thị Hội, Chủ tịch xã Hướng Tân (Hướng Hóa) cho biết, nguyên nhân khiến hai anh em ruột Hồ Li Va (20 tuổi) và Hồ Văn Na (17 tuổi, cùng trú thôn Trằm) tử vong là do bom nổ.
Trên địa bàn Quảng Trị cũng như vùng biên giới giáp với nước bạn Lào đang còn sót lại nhiều bom mìn sau chiến tranh. Ảnh: Minh Anh |
Trước đó ngày 28/7, Hồ Li Va và Hồ Văn Na sang Lào để rà tìm phế liệu chiến tranh. Đến khoảng 12h trưa, Va và Na cùng 2 thanh niên người Lào (chưa xác định danh tính) gặp một quả bom tại bản May thuộc huyện SePon, tỉnh Savannakhet.
Bốn người tiến lại tháo ngòi nổ, định mang vỏ kim loại về bán, thì quả bom bất ngờ phát nổ. Hậu quả Va và Na chết ngay tại chỗ, 2 thanh niên người Lào bị thương rất nặng.
Gia đình đang sang Lào để đưa thi thể hai nạn nhân về quê an táng. Va và Na có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, riêng Hồ Li Va có con nhỏ mới hai tuổi.
Minh Anh – Nguyễn Đông