Sau khi đọc bài viết Nợ hơn 10 tỷ đồng: phá sản hay là chết? của tác giả Nguyễn, tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của anh hiện tại và muốn chia sẻ với anh và những ai đang ở trong tình trạng này một vài điều cơ bản, để anh có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Trường hợp của tôi cũng giống như anh Nguyễn. Các khoản vay để đáo hạn hay vay nóng để xử lý vụ việc nhằm đảm bảo tiến độ công việc cứ tăng dần, nhưng tôi vẫn chưa thể thu lại tiền hay quyết toán công trình được, dần dần các khoản vay lớn hơn, “lãi mẹ đẻ lãi con” và chính những điều ấy khiến tôi “chết” dần.
Theo tôi, anh Nguyễn hãy tỉnh táo xem lại tất cả các khoản nợ và những khoản cần phải thu, đồng thời hãy xem xét khả năng thu hồi như thế nào? Có khả quan hay không?
Nếu thật sự anh đang trong tình trạng mất cân đối và không có khả năng chi trả thì hãy tuyên bố phá sản để cứu vớt được chút gì tài sản còn lại, trường hợp quá khó thì còn cứu được chính bản thân mình.
Anh đừng buông xuôi và cũng đừng có suy nghĩ sẽ chết bởi anh còn gia đình và những người luôn yêu thương, cần anh chở che. Anh hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, đợi cho nền kinh tế phục hồi thì bắt đầu tạo dựng lại sự nghiệp. Mới đầu sẽ có chút khó khăn nhưng nếu vững vàng ngay từ những bước đi đầu tiên thì anh sẽ có được những gì anh mong muốn
Theo tôi, nếu phá sản thì còn sống, bởi còn con người, chúng ta sẽ làm được tất cả. Chúc anh đủ tỉnh táo để vượt qua khó khăn.
>> Xem thêm: Phước Sang nợ nần, Kim Thư phải đi bán xôi trang trải chi phí
Chia sẻ bài viết của bạn về doanh nghiệp và lãi suất ngân hàng tại đây