From: Ngoc Anh Nguyen
Sent: Monday, July 14, 2008 4:15 PM
Subject: Tra gia vi mot phut dai kho
Chào bạn,
Hôm nay vào mục Tâm sự, tôi đã giận run người khi đọc câu chuyện của bạn và tôi liền nghĩ ngay cần phải nói gì đó với bạn.
Tôi cũng là phụ nữ, cũng từng yêu và từng có những phút giây không hạnh phúc. Những lúc ấy tôi cũng đau khổ tột cùng, từng muốn chết đi nên khi đọc câu chuyện của bạn (thật sự những gì tôi trải qua chẳng là gì so với bạn hết) nên tôi rất thấu hiểu được tâm trạng của bạn lúc này đau đớn như thế nào.
Những gì bạn kể về người yêu thật là không tưởng, một kẻ hèn hạ như thế bạn còn níu kéo làm gì. Có thể lúc này đây bạn vẫn còn rất yêu hắn ta và trên hết không có ai bên cạnh bạn lúc này nên bạn mới nài nỉ hắn ta. Chứ sau này, khi bình tĩnh lại bạn sẽ thấy bạn thật sáng suốt nếu quên hắn ta đi.
Những gì tôi có thể khuyên bạn lúc này là hãy mạnh mẽ lên, phải có một nghị lực phi thường để vượt qua giai đoạn này và tôi tin bạn sẽ làm được vì bạn đã thật sự xuất sắc khi nhiều năm liền đạt thành tích tốt trong học tập.
Bạn hãy nghĩ xem bạn cầu xin hắn ta quay lại để làm gì? Để thương hại bạn à? Bạn có muốn có một tình yêu thương hại không? Bạn hãy biết nhìn thẳng vào sự thật và sự thật là hắn ta là một kẻ chẳng ra gì, chẳng đáng để bạn phải đau khổ đâu.
Bạn đã mất nhưng chưa mất hết, ông trời vẫn còn thương bạn đó. Và bên cạnh bạn đang còn một người mẹ, một gia đình. Vì vậy bạn đừng làm điều gì dại dột để những người yêu thương mình phải buồn đau còn kẻ quái ác kia lại hả hê hả bạn.
Bạn hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và uống thuốc đều đặn để không phải hối hận thêm nữa. Khi sức khỏe hoàn toàn bình phục thì bạn hãy tập trung vào việc học, học thật tốt. Tôi biết thật không dễ khi bạn quay lại cuộc sống chỉ còn một mình nhưng bạn phải cố gắng và quyết tâm. Thời gian rảnh bạn có thể đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện của sinh viên, gặp gỡ giao lưu với bạn bè nhiều hơn, khi ấy bạn sẽ thấy cuộc đời còn nhiều thứ tốt đẹp lắm bạn à.
Bạn cứ sống tốt như thế rồi sẽ gặp được người thật sự yêu thương và tôn trọng bạn, ở hiền gặp lành mà, bạn hãy vững tin lên nhé!
An