![]() |
Hữu Thắng bị chấn thương từ khi còn ở đội U23 quốc gia. Ảnh: Anh Tuấn. |
Gần một nửa tháng qua, vụ chuyển nhượng Hữu Thắng từ Bình Dương về Ninh Bình không thể kết thúc sau khi các bác sĩ ở Viện thể thao phát hiện ra chấn thương nghiêm trọng của tiền vệ này (tổn thương rách sừng sau sụn chêm trong và ngoài gối phải; rách không hoàn toàn dây chằng chéo trước, đứt nếp hoạt dịch dưới xương bánh chè). Thế nên, từ bản hợp đồng có giá trị kỷ lục (1,5 tỷ đồng phí chuyển nhượng; 1,5 tỷ đồng cho cá nhân Hữu Thắng), vụ mua bán này trở thành một cuộc tranh cãi và suýt nữa, Ninh Bình và Bình Dương đã kéo nhau ra toà để phân xử.
Ninh Bình tỏ ra rất bực mình vì Bình Dương đã không thông báo về tình hình chấn thương cụ thể của Hữu Thắng và từ chối điều khoản về sức khoẻ của tiền vệ này trong bản hợp đồng. Phía đội hạng Nhất Ninh Bình ban đầu tuyên bố chỉ trả 500 triệu đồng cho Bình Dương chứ không phải 1,5 tỷ đồng như cam kết rồi nâng lên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, CLB đương kim vô địch V-League quyết không đồng ý với cách giải quyết đó và sẵn sàng ra toà. Trên thực tế, cả hai đội đều đã thuê luật sư và chuẩn bị kỹ lương cho cuộc chiến pháp lý. Trước thái độ bất hợp tác dưới mọi hình thức, phía Ninh Bình đã phải chuyển đủ 1,5 tỷ đồng cho Bình Dương.
Giám đốc điều hành của đội Ninh Bình, ông Nguyễn Quốc Phong đã xác nhận: "Sau rất nhiều khó khăn, bất đồng và cả sự hiểu lầm nữa, Bình Dương và Ninh Bình đã tìm được tiếng nói chung. Giờ đây, chúng tôi đã hoàn tất vụ chuyển nhượng tiền vệ Hữu Thắng và cậu ấy đã có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho mùa giải mới".
Còn ông Trần Văn Đường, Giám đốc điều hành đội Bình Dương, khẳng định: "Ninh Bình rất vô lý và điều này khiến chúng tôi rất bực mình. Chính họ đến Bình Dương và nài nỉ chúng tôi bán Hữu Thắng cho. Bản thân ban lãnh đạo Bình Dương cũng đâu có muốn bán nhưng Ninh Bình và Hữu Thắng đã có thoả thuận với nhau để cuối cùng, Bình Dương phải bán. Thế nhưng, họ lại bảo rằng chúng tôi lừa đảo, chúng tôi bán cầu thủ bị què chân cho Ninh Bình. Điều này ảnh hưởng tới danh dự, uy tín của chúng tôi. Với chúng tôi, 3 tỷ đồng chứ 30 tỷ cũng không là gì nếu so sánh với uy tín của cả một tập thể mà Bình Dương đã mất nhiều năm xây dựng. Vả lại, tôi đã báo cáo lãnh đạo về bản hợp đồng 1,5 tỷ nên tôi phải nộp đủ số tiền này".
Trong vụ này, chỉ có Hữu Thắng là bị thiệt thòi so với hợp đồng khi mà mức lương tháng giảm từ 30 triệu đồng xuống còn 15 triệu; và khoản tiền lót tay chỉ còn 500 triệu thay vì 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hữu Thắng vẫn vui vì sẽ được thi đấu thường xuyên hơn, được chữa trị cẩn thận và thậm chí, còn được thu xếp công việc sau khi giải nghệ.
Minh Hải