Mikel (áo xanh) không hài lòng với trọng tài chính Geiger. Ảnh: AP.
“Giroud đã đánh cùi chỏ vào mặt tôi. Trọng tài đứng đó nhìn thấy rất rõ nhưng chỉ nhắc nhở anh ta. Giroud xứng đáng bị truất quyền thi đấu trong tình huống này. Rõ ràng trọng tài đã không công bằng với Nigeria”, John Obi Mikel bức xúc chia sẻ trên DailyMail.
Pha đánh nguội của Giroud xảy ra ở phút 29 trong trận đấu mà Nigeria để thua Pháp 0-2, phải ngậm ngùi nhìn đối thủ giành quyền vào đá tứ kết với Đức. Cũng trong cuộc thư hùng trên, cầu thủ Ogenyi Onazi của Nigeria bị vỡ mắt cá sau pha vào bóng thô bạo của Blaise Matuidi phút 59.
“Cầu thủ Pháp hai lần vào bóng theo kiểu triệt hạ với Onazi nhưng trọng tài coi như không có chuyện gì xảy ra. Mark Geiger đã quá thiên vị đội Pháp. Tôi không phải là người hay phàn nàn về trọng tài. Tuy nhiên, lần này tôi không nói không được. Trọng tài đã bắt quá tệ. Trọng tài cũng là con người, cũng có lúc sai. Nhưng khi họ phạm quá nhiều sai sót trong một trận đấu thì chúng ta phải đặt ra dấu hỏi”, HLV Stephen Keishi nói trong tức giận.
Vị thuyền trưởng của Nigeria cũng đưa ra những phàn nàn về việc trọng tài không công nhận bàn thắng của Emmanuel Emenike trong hiệp một. Tuy nhiên, băng quay chậm chỉ ra rằng Mark Geiger đã quyết định đúng bởi cầu thủ của Nigeria lúc đó đã rơi vào thế việt vị trước khi đánh đầu tung lưới đội tuyển Pháp.
Lâm Thỏa