Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thủy cung Lotte World Hà Nội hoạt động tới 18h ngày 30 Tết (9/2) và mở cửa đón khách trở lại từ 12h ngày mùng 2 Tết (11/2). Lúc này, nhiều người chọn dành thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi đón năm mới, nhưng các nhân viên chăm sóc cá tại đây vẫn miệt mài với công việc, cũng như mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách tham quan.
Cô gái 26 tuổi Nguyễn Khánh Linh là một trong những nhân viên chăm sóc cá trẻ tuổi nhất Thủy cung Lotte World Hà Nội. Tốt nghiệp khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khánh Linh chọn công việc này bởi đam mê. "Mỗi ngày, nhân viên chăm sóc cá phải chuẩn bị thức ăn, cho cá ăn, làm sạch và thay nước trong bể. Vốn yêu các loài cá và thích được nhìn chúng bơi lội nên tôi rất yêu thích công việc này", vừa làm việc, Khánh Linh vừa vui vẻ kể.
Cũng là một trong những nhân viên đăng ký ở lại làm việc xuyên Tết, anh Nguyễn Việt Hà (37 tuổi, Hà Nội) cho biết dù ngày nghỉ hay lễ Tết, công việc này vẫn phải duy trì. Anh cùng đội ngũ nhân sự của Thủy cung Lotte World Hà Nội luôn cố gắng đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho các loài sinh vật dưới nước, hướng đến mục tiêu không chỉ là nơi tham quan giải trí, còn là một tổ chức chuyên môn, tích cực góp phần bảo tồn hệ sinh thái biển.
Anh Hà bén duyên với nghề chăm sóc cá chỉ sau một lần đi thủy cung. Với anh, đây là một công việc rất đặc thù, đòi hỏi đam mê, tình yêu lớn đối với động vật. "Vì thế giới dưới nước cũng bao gồm cả các loại cá dữ, nên nếu không có tình yêu thương động vật thì không thể làm được", chuyên viên chăm sóc cá khẳng định.
Công việc chăm sóc hàng ngày tạo nên tình cảm gắn bó giữa các nhân viên chăm sóc cá và những "người bạn" nơi biển cả. Anh Hà kể thêm, trong bể chính có một con cá đuối được nuôi từ khi mới sinh, hiện lớn hơn gấp nhiều lần và rất hài hòa với con người. Chú cá đuối lúc mới về thủy cung khá nhạy cảm, thậm chí là không muốn ăn. Sau khi quan sát, nhân viên thuỷ cung nhận thấy trên cơ thể cá bị thương nên điều trị, bổ sung vitamin. Nhờ vậy, cá đuối hồi phục và lớn lên khỏe mạnh. Sau này, chú cá đuối dạn dĩ hơn, thích bơi ra phía trước để chụp ảnh với du khách.
Diễn (25 tuổi, Hà Tĩnh) lại là một nhân viên chăm sóc sinh vật biển trẻ khác. Hàng ngày, được chăm sóc những đàn cá đáng yêu, nhìn chúng ăn, bơi lội và lớn lên khỏe mạnh, cô cảm thấy hạnh phúc và như được chữa lành, giải tỏa stress. "Đây cũng là động lực giúp tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày", Diễn hào hứng nói.
Chăm sóc cá là công việc cần đến sức khỏe, nên đối với phái yếu như Linh và Diễn, việc gặp một số khó khăn trong công việc như vận chuyển các thùng cá lớn, bê vác các vật dụng nặng, hay lặn vào những bể sâu... là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, sự động viên, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp và tình yêu thương với các loài sinh vật dưới nước đã trở thành động lực giúp những cô gái này vượt qua thử thách nghề nghiệp.
Để chăm sóc tốt cho các sinh vật biển, theo anh Hà, Khánh Linh và Diễn, những người làm công việc này cần sự tỉ mỉ, cẩn thận. Khi theo dõi cả một bể cá lớn, cần quan sát kỹ con nào bị bệnh hoặc có triệu chứng bất thường để cách ly kịp thời, tránh ảnh hưởng tới những cá thể khác. Bên cạnh đó, khâu chuẩn bị thức ăn cho cá cũng phải đảm bảo vệ sinh, chế biến phù hợp với từng loài. Trước khi lặn xuống bể, nhân viên cũng phải trang bị đồ bảo hộ thật kỹ càng.
"Dù cho cá ăn là công việc hàng ngày, nhưng chúng tôi không được phép chủ quan, lơ là. Khi cho cá ăn, thợ lặn phải rất tập trung, không chỉ để mang đến những màn biểu diễn ấn tượng cho khách tham quan, cũng để giữ an toàn cho bản thân và đồng nghiệp. Ví dụ, cá mú khi ăn sẽ há mồm và hút rất mạnh, có thể hút cả tay. Ngoài ra, một số loài có tính lãnh thổ cao như cá sấu hỏa tiễn có lực cắn mạnh như cá mập, nếu không chú ý rất có thể sẽ gặp nguy hiểm", anh Hà phân tích.
Làm việc trong ngày Tết là một thú vui đặc biệt với những người say mê nghề nghiệp. Họ không thể từ chối công việc nên tranh thủ thu xếp khi khác ca để về nhà đón Tết cùng gia đình. Dù phải đi làm nhưng Diễn, Khánh Linh hay anh Hà không cảm thấy cô đơn, ngược lại luôn có đồng nghiệp, những sinh vật đại dương hay khách tham quan trò chuyện, trao đến họ những lời chúc đầu năm.